Đời sống

Nga trục xuất những binh lính Ukraine cuối cùng ở Kursk, người dân vẫn ám ảnh với nỗi sợ kinh hoàng của chiến tranh

Tại khu vực Kursk của Nga, nơi Ukraine đã giao tranh hơn bảy tháng, người dân cho biết họ muốn hòa bình nhưng lo sợ sẽ có thêm chiến tranh.

Cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga được tiến hành vào tháng 8 - hơn hai năm sau cuộc xung đột lớn giữa Nga và Ukraine được xem là dấu mốc gây chấn động một khu vực biên giới chưa từng chứng kiến ​​xung đột kể từ Thế chiến thứ hai.

Hiện tại, khi Nga sắp trục xuất những binh lính Ukraine cuối cùng, người dân Kursk đang tính toán thiệt hại. Thiệt hại xảy ra ở các thị trấn và thành phố tại khu vực của Nga đã gợi lại nỗi kinh hoàng của chiến tranh mà người dân Ukraine đã phải gánh chịu từ lâu.

1-1715815127379_11zon

Nga chuẩn bị trục xuất những người lính Ukraine cuối cùng ra khỏi khu vực Kursk.

Ở thành phố Rylsk cổ kính, cách biên giới 26 km (16 dặm), những ‘vết sẹo’ để lại từ những cuộc chiến xuất hiện ở khắp mọi nơi - từ những tòa nhà thương mại bị đập phá từ thời Sa hoàng Nga cho đến những gia đình vẫn đang vật lộn với những đứa trẻ sống xa nhà trong quá trình di tản.

"Chúng tôi muốn hòa bình nhưng điều quan trọng là hòa bình phải lâu dài và bền vững", Thị trưởng thị trấn Sergei Kurnosov nói với Reuters tại đống đổ nát của một trung tâm văn hóa bị phá hủy trong cuộc tấn công của Ukraine ngày 20 tháng 12.

Nga cho biết sáu người đã thiệt mạng và 12 người bị thương trong vụ tấn công. Nga cho biết trung tâm văn hóa đã bị phá hủy bởi tên lửa HIMARS do Hoa Kỳ sản xuất. Những cuốn sách nhạc bị bỏ lại nằm cạnh những cây đàn piano im lặng và một sân khấu nhà hát cho thấy cảnh đổ nát và kính vỡ tan.

1

 

Đống đổ nát nằm ở sảnh chính của một trung tâm văn hóa bị hư hại do cuộc tấn công bằng tên lửa ở thị trấn Rylsk thuộc vùng Kursk của Nga. REUTERS/Shamil Zhumatov

Reuters là một trong những hãng tin quốc tế đầu tiên được tiếp cận khu vực Kursk kể từ khi Nga bắt đầu cuộc tấn công chớp nhoáng để trục xuất quân đội Ukraine trong tháng này. Mặc dù các quan chức Nga không kiểm tra tài liệu đưa tin, nhóm Reuters đã được thông báo trước rằng họ không thể đưa tin về quân đội Nga trong khu vực hoặc thu thập hình ảnh về lực lượng Nga.

Giống như người dân Ukraine, nhiều cư dân Kursk mong muốn cuộc sống trở lại bình thường. Ở đây cũng vậy, tiếng còi báo động không kích đã trở thành nhạc nền hàng ngày của cuộc sống. Trong khi Nga hiện đã đẩy lui hầu hết lực lượng Ukraine khỏi Kursk, khu vực này vẫn bị rải mìn dày đặc và máy bay không người lái vẫn tiếp tục tấn công. Nhiều xe dân sự chạy nhanh trên một con đường gần nhà máy điện hạt nhân Kurchatov rộng lớn có gắn thiết bị gây nhiễu máy bay không người lái trên nóc xe. Người dân mua sắm thực phẩm và thuốc lá điện tử khi pháo binh nổ vang ở đằng xa.

"Thật sự rất đáng sợ", Rimma Erofeyeva, một giáo viên âm nhạc ở Rylsk, cho biết người dân trong thị trấn muốn cuộc chiến dừng lại mặc dù tin rằng Chúa đang bảo vệ họ. "Điều thực sự đáng sợ là mọi người đã quá quen với điều này đến nỗi họ thậm chí không phản ứng với tiếng còi báo động nữa".