Tổng thống Ukraine tặng ông Trump món quà đặc biệt, cho Tổng thống Mỹ xem loạt ảnh ghê rợn gây ám ảnh
Sau 1 tháng, mới đây Tổng thống Ukraine mới tiết lộ về một số chuyện đã xảy ra trong Phòng Bầu Dục ở Nhà Trắng hôm 28/2.
Cuối tháng 2 vừa qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có một cuộc gặp gỡ tốn nhiều giấy mực của báo chí thế giới tại Nhà Trắng. Một cuộc gặp bỗng trở thành một cuộc tranh cãi căng thẳng, làm tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ hai vị lãnh đạo và hai nước.
Gần một tháng sau sự kiện này, ông Zelensky mới đây đã chia sẻ với Time về những gì có thể đã khiến ông Trump tức giận. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, khi đến Nhà Trắng, ông mang theo chiếc đai vô địch hạng nặng của võ sĩ đồng hương Oleksandr Usyk. Đây là một món quà đặc biệt nhà lãnh đạo Ukraine dành cho ông Trump, vốn là người hâm mộ quyền Anh.

Tuy nhiên, trước khi trao tặng chiếc đai, ông Zelensky đã đưa cho ông Trump một loạt bức ảnh chụp các tù nhân chiến tranh Ukraine bị giam giữ ở Nga, họ đều trong tình trạng "gầy gò khủng khiếp" do điều kiện giam cầm khắc nghiệt.
"Đó là thứ thật khó xem", ông Trump nói khi nhận lấy những bức ảnh, lướt qua chúng một cách lạnh lùng. Sau đó, ông cúi xuống và nói với Zelensky: "Ông đang chơi bài, ông đang đánh cược bằng mạng sống của hàng triệu người".
Tổng thống Zelensky cầm ảnh những người lính Ukraine bị quân đội Nga bắt giữ và đưa chúng cho Tổng thống Donald Trump xem. Ảnh Getty Images
Theo các quan chức Mỹ, đây là khoảnh khắc cuộc gặp trở nên căng thẳng, vì ông Trump cảm thấy như thể Mỹ đang bị đổ lỗi cho tình trạng tồi tệ của các tù nhân Ukraine.
Dù vậy, ông Zelensky khẳng định ông không hối hận khi trình bày những hình ảnh đó trước tiên. "Ông ấy cũng có gia đình, người thân, con cái. Ông ấy phải cảm nhận được những điều mà mọi người đều cảm nhận được. Nhưng rồi cuộc trò chuyện lại đi theo một hướng khác", nhà lãnh đạo Ukraine chia sẻ.

Sau cuộc tranh cãi, ông Zelensky đã rời Nhà Trắng mà không kịp trao chiếc đai vô địch của Usyk cho ông Trump. Khi được hỏi về số phận của món quà này, ông chỉ đáp: "Tôi không biết. Có thể nó vẫn còn ở đó".
Theo Time, các nhân viên Nhà Trắng đã tìm thấy chiếc đai và đặt nó trong phòng ăn riêng của ông Trump, bên cạnh những món đồ lưu niệm khác, bao gồm máy nhắn tin bằng vàng của cựu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và một bức chân dung sơn dầu của ông Trump do Tổng thống Nga Vladimir Putin tặng.