Tổng thống Putin tức giận cảnh báo gắt đến quân Ukraine đang tháo chạy sau tối hậu thư ở Kursk
Sau tối hậu thư của Tổng thống Nga, quân Ukraine rút chạy khỏi Kursk. Tuy nhiên, trên đường rời đi, họ bị ông Putin cáo buộc tàn phá các cơ sở di sản văn hóa, trung tâm tôn giáo.
Ngày 25/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố quân đội Ukraine đã gây ra sự tàn phá đáng kể trong quá trình rút lui khỏi tỉnh Kursk. Ông cáo buộc lực lượng Ukraine cố ý tấn công vào các nhà thờ và di sản văn hóa của Nga.
Phát biểu trong cuộc họp với Hội đồng Văn hóa và Nghệ thuật Nga, ông Putin nói: “Thật không may, sau khi quân đội của chúng ta đẩy lùi đối phương ra khỏi các khu vực đông dân cư, lực lượng Ukraine, trong lúc rút lui, đã phá hủy các cơ sở công nghiệp, năng lượng và văn hóa. Ngay cả khi họ đã rút khỏi Kursk, họ vẫn cố tình tấn công các cơ sở di sản văn hóa và các trung tâm tôn giáo”.
Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết lực lượng quân đội đã báo cáo về việc Ukraine bắn hàng chục quả đạn pháo vào một nhà thờ sau khi rút lui. Ông Putin cam kết sẽ ưu tiên khôi phục các công trình văn hóa bị phá hủy.

Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo Không quân nước này đã tấn công một khu vực tập trung quân nhân Nga tại Kondratovka, tỉnh Kursk, khiến 30 binh sĩ Nga thiệt mạng. Ukraine tuyên bố mục tiêu đã bị "phá hủy hoàn toàn" và cảnh báo sẽ tiếp tục tấn công các vị trí của Nga để làm suy yếu tiềm lực quân sự của Moscow.
Nga hiện chưa đưa ra phản hồi về tuyên bố này.
Trong bối cảnh Nga tăng cường tấn công, lực lượng Ukraine tại Kursk đã bị thu hẹp đáng kể. Cuộc phản công chớp nhoáng của Nga trong tháng 3 đã giảm vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát từ 1.368km² xuống còn khoảng 110km². Theo Bộ Tổng tham mưu Nga, Moscow đã giành lại hơn 86% lãnh thổ do Ukraine kiểm soát tại Kursk, bao gồm thị trấn chiến lược Sudzha.

Hôm 19/3, ông Putin tuyên bố quân đội Nga đã hoàn thành việc đánh bại lực lượng Ukraine tại Kursk với chiến dịch "nhanh chóng, táo bạo và hiệu quả". Ông gọi các binh sĩ Ukraine và lính đánh thuê tại đây là "khủng bố" và từng đưa ra tối hậu thư rằng họ chỉ có hai lựa chọn: Đầu hàng hoặc bị tiêu diệt.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bày tỏ lo ngại về tình hình tại Kursk, nói rằng hàng nghìn binh sĩ Ukraine bị Nga bao vây và rơi vào tình thế nguy hiểm. Ông Trump đã đề nghị ông Putin "tha mạng" cho những người này. Đáp lại, ông Putin cam kết sẽ đảm bảo an toàn cho các binh sĩ Ukraine nếu họ hạ vũ khí.
Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi thừa nhận tình hình ở Kursk rất khó khăn nhưng khẳng định quân đội Ukraine vẫn sẽ tiếp tục phòng thủ "miễn là hợp lý và cần thiết". Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ thông tin quân đội của họ bị bao vây, dù thừa nhận tình hình chiến sự tại Kursk đang gặp nhiều thách thức.