Đời sống

Chân dung vị tướng tài giỏi của Việt Nam: 9 tuổi đã làm thiếu niên du kích, đánh địch bằng cách có 1-0-2

Chân dung vị tướng tài giỏi của Việt Nam: 9 tuổi đã làm thiếu niên du kích, đánh địch bằng cách có 1-0-2

Mặc dù ở độ tuổi thiếu niên nhưng đồng chí Võ Tiến Trung đã mang trong mình tinh thần yêu nước mạnh mẽ, cùng khả năng suy luận cực tinh tường trước quân địch.

Đồng chí Võ Tiến Trung sinh ngày 21/12/1954, quê ở làng Quảng Đại, xã Lộc Phước (nay là xã Đại Cường), huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Ông là Thượng tướng, Phó giáo sư, Tiến sĩ (PGS, TS), Anh hùng LLVT nhân dân Võ Tiến Trung, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, đại biểu Quốc hội khóa XII, nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng.  

Vào năm 1965, khi thực hiện phương châm “mỗi người dân là một chiến sĩ”, Xã đội Lộc Phước đã tổ chức thành lập Đội du kích thiếu niên bí mật do Võ Tiến Trung làm Đội trưởng. Trong quá trình huấn luyện, đội du kích thiếu niên được huấn luyện bắn súng, ném lựu đạn cùng nhiệm vụ nắm rõ tình hình, khi thấy cơ hội thì lấy súng Mỹ và đánh Mỹ.

Lính Mỹ khi mới vào làng đã tuyên truyền đi giày đinh, mặc áo giáp sắt nên đạn bắn không thủng, đạp chông không bị thương khiến nhiều người lo ngại trước tình hình này. Tuy nhiên Đội trưởng Võ Tiến Trung với tinh thần bất khuất, sử dụng trí tuệ của mình để lân la làm quen với địch, tìm hiểu rõ thực hư tin đồn có đúng sự thật hay không. Sau một thời gian, ông thấy quân địch cũng bình thường như bao người khác, tuy nhiên muốn đánh được lính Mỹ phải dùng mưu chứ du kích không đủ vũ khí để đánh trực diện.

Trong một lần khi thấy lính Mỹ đi càn mang theo chiếc túi đựng 2 cuộn băng cá nhân và 2 quả lựu đạn, Đội trưởng Võ Tiến Trung liền nảy ra ý tưởng đánh địch độc đáo.

Đội trưởng Võ Tiến Trung đã nhanh chóng nắm được quy luật của lính Mỹ đó chính là khi giải lao chúng thường chọn các gốc cây có bóng mát ngồi nghỉ, có tên mệt mỏi còn tranh thủ ngủ. Những lúc này, đội thiếu niên sẽ lân la làm quen, tranh thủ lúc chúng sơ hở thì lấy trộm đạn hoặc lựu đạn.

Lính Mỹ lúc ấy đeo súng ngắn bên hông trễ ra phía sau có nhiều sơ hở, nhưng cậu thiếu niên bấy giờ đã suy nghĩ nếu lấy cắp súng thì rất dễ bị địch phát hiện nên Võ Tiến Trung lén mở nắp bao súng, cột một đầu sợi cước trắng vào khoen cò súng, đầu kia là lưỡi câu được móc vào rễ cây. Sau khi chơi ở ngoài một lúc, đám thiếu niên liền rút vào trong làng, kết quả là tên lính sau giấc ngủ giải lao thì đứng dậy đi tiếp nên súng rơi ra ngoài lúc nào không hay. Quan sát thấy cách làm này hiệu quả, Đội trưởng Võ Tiến Trung đã đưa ra quyết định đánh địch bằng cách có 1-0-2.

Vài ngày hôm sau, lính Mỹ tiếp tục tiến vào làng, người đội trưởng thiếu niên ấy đã chuẩn bị sẵn một sợi dây cước nối với lưỡi câu như lần trước rồi ra trò chuyện làm quen, ngỏ ý với chúng, cậu xin hai cuộn băng để phòng khi bom đạn bắn vào làng, nhỡ không may bị thương còn có để băng bó, nhưng mục đích chính là lấy cuộn băng ra để hai quả lựu đạn có khoảng trống.

Sau khi tên lính Mỹ đồng ý, Võ Tiến Trung vừa kéo cuộn băng, vừa khéo léo bẻ thẳng chốt lựu đạn, rút gần tụt ra và lấy sợi dây cước cột vào đầu chốt, đầu kia móc lưỡi câu vào gốc cây bòng. Hoàn thành xong, Đội trưởng Võ Tiến Trung còn ngồi chơi với chúng một lúc mới ra về để đánh lạc hướng. Sau đó một lúc, tên lính Mỹ bị lựu đạn phạt đứt ngang người, một tên bị thương. Chúng cho rằng bị du kích gài mìn nên vội vàng rút lui.

Sau lần này đến những lần khác, mỗi khi chúng vào làng thì đều bị đội du kích nhí đánh bằng nhiều cách khác nhau.

Vào cuối năm 1965, khi một toán lính Mỹ đi lùng, chúng vào đình làng Quảng Đại nghỉ chân, có tên lính còn cởi áo giáp ra để bên cạnh. Quan sát được tình hình, Đội trưởng Võ Tiến Trung bèn lân la đến chơi rồi bí mật móc quả lựu đạn, rút chốt và cài bên dưới áo giáp. Sau khi nghỉ giải lao, tên lính đó nhấc áo giáp để tiếp tục hành quân thì bị lựu đạn nổ chết ngay tại chỗ.

Cho tới năm 1966, lính Mỹ có vẻ nghi ngờ quân ta tiếp xúc để gài bẫy nên chúng không cho phép bất kỳ ai tiến lại gần. Và khi dừng chân để nghỉ ngơi, chúng thường lựa chọn những khu vực xa khu dân cư và bố trí người canh gác. Do đó, cơ hội đánh Mỹ của Đội dui kích thiếu niên cũng bị hạn chế.

Tới đầu năm 1966, cậu thiếu niên Võ Tiến Trung khi phát hiện lính Mỹ đi vào làng liền chạy sang rủ anh Tín, lớn hơn 2 tuổi để bày mưu đánh chúng. Hai anh em đã mang hai quả lựu đạn M26, theo dõi đường đi của lính Mỹ. Khi toán lính đến bờ tre gần nhà ông Chánh Kiệt, chúng bố trí hai tên gác hai đầu đường. Hai cậu thiếu niên đã bò vào đoạn giữa rặng tre, bất ngờ ném lựu đạn vào đội hình địch rồi nhanh chóng chạy thoát vào làng. Chính những trận đánh nhỏ lẻ của các cậu thiếu niên khiến lính Mỹ ngày càng bất an, lo lắng, không dám ho he khi mới đặt chân vào làng.

Sau này, đồng chí Võ Tiến Trung có nhiều đóng góp trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông vào đảng ngày 16/12/1977. Vào năm 2010, đồng chí Võ Tiến Trung được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân, ngày 19/12/2014, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho đồng chí Võ Tiến Trung, Giám đốc Học viện Quốc phòng cùng các đồng chí Phạm Xuân Hùng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Lương Cường, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Mai Quang Phấn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Theo Báo Quân đội Nhân dân. Ảnh Báo Quân đội Nhân dân, Internet.