Đời sống

Ca sinh 4 chấn động Việt Nam: Được Thủ tướng Phạm Văn Đồng đỡ đầu, hưởng đặc quyền có 1-0-2

Ca sinh 4 chấn động Việt Nam: Được Thủ tướng Phạm Văn Đồng đỡ đầu, hưởng đặc quyền có 1-0-2

Sau ngày giải phóng miền Nam, nước ta có một ca sinh 4 đặc biệt. Chính Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã đứng ra đỡ đầu và đặt tên cho 4 em bé.

Vài năm sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Việt Nam có một ca sinh 4 gây chú ý với đông đảo dư luận. Người mẹ phi thường trong câu chuyện đó là bà Bùi Thị Hương (trú tại khu tập thể Yên Ngưu, Thanh Trì, Hà Nội). Trong một cuộc phỏng vấn với VTC News năm 2015, bà Hương cho biết, bà sinh ra tại Nông Cống, Thanh Hóa, lớn lên trải qua nhiều công việc để mưu sinh.

Năm 22 tuổi, bà Hương kết hôn và đến bán hàng ở chợ Hôm. Năm 1970, bà có con gái đầu lòng. Đến năm 1977 thì bà mang thai lần thứ hai. Điều đặc biệt, lần này là 4 em bé gái. Người phụ nữ trở nên nổi tiếng từ đó, được báo chí phỏng vấn, lên cả chương trình truyền hình Chuyện Lạ Việt Nam sau này.

ca-sinh-4-duoc-thu-tuong-pham-van-dong-do-dau-3
Gia đình cặp sinh 4. Ảnh do gia đình cung cấp

Bấy giờ điều kiện khoa học kỹ thuật còn hạn chế, hiếm ai sinh 3 chứ đừng nói đến sinh 4. Vậy nên mới đầu các bác sĩ còn đoán đây là quái thai, có thể vì người mẹ bán hàng thực phẩm bị nhiễm phóng xạ. Dù được khuyên bỏ thai nhưng bà Hương không đành lòng.

Thậm chí đến lúc bà Hương lên bàn đẻ cũng không ai biết đây là thai sinh 4. Người mẹ nhớ lại: “Mỗi đứa chào đời cách nhau 10 phút. Riêng cô út thì ra chậm hơn các chị 5 phút. Các y tá khi đó cứ tưởng là hết rồi nên suýt bỏ quên cô này. Chính vì thế, nước ối tràn vào mắt và làm cô út bị đục thủy tinh thể từ đó”.

ca-sinh-4-duoc-thu-tuong-pham-van-dong-do-dau-6
Bài báo viết về ca sinh 4 năm xưa. Ảnh do gia đình cung cấp

Nhưng điều khiến bà Hương ghi lòng tạc dạ hơn nữa là việc được Thủ tướng Phạm Văn Đồng nhận đỡ đầu và đặt tên cho các con. Người phụ nữ kể lại: “Tôi sinh thường vào lúc 7h30 sáng 17/4/1977. Trưa ngủ dậy đã thấy cả bệnh viện xôn xao cả lên. Các nhà báo cũng về đưa tin. Ngay hôm đó, bác Phạm Văn Đồng đã gọi điện đồng thời cử cán bộ xuống bệnh viện thăm nom, đặt tên cho các con tôi là Bắc, Nam, Thống, Nhất”.

ca-sinh-4-duoc-thu-tuong-pham-van-dong-do-dau-2
Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã đỡ đầu và đặt tên cho ca sinh 4 này. Ảnh do gia đình cung cấp

Vài ngày sau khi nằm viện, bà Hương về nhà. Vào sáng mùng 2 Tết năm đó, một chiếc ô tô bỗng đỗ trước khu tập thể Trung Tự. Người bước xuống khỏi xe là Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Ông đến thăm gia đình sinh 4 đặc biệt này, động viên và tặng sữa, đường, quần áo cho các bé.

“Tôi hết sức bất ngờ và cảm động. Tôi không dám nghĩ tới việc một vị Thủ tướng như bác lại dành sự quan tâm đặc biệt tới gia đình mình như vậy… Mỗi tháng bác cho mỗi cháu 5 hào, sau tăng lên mấy trăm nghìn đồng cho đến khi các con tôi 18 tuổi.

Bản thân tôi được hưởng 2 lương và nghỉ làm để nuôi con cho tới khi các cháu tròn 6 tuổi. Thỉnh thoảng bác Phạm Văn Đồng vẫn cho người đón mẹ con tôi vào văn phòng làm việc của bác chơi”, bà Hương chia sẻ.

ca-sinh-4-duoc-thu-tuong-pham-van-dong-do-dau-1
Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng chụp ảnh cùng cặp sinh 4. Ảnh do gia đình cung cấp

Cũng phải nói thêm, thời điểm đó đất nước vừa thống nhất, còn muôn vàn khó khăn, kinh tế gia đình bà Hương cũng bấp bênh. Việc phải nuôi 1 lúc 5 người con quả thật không hề dễ dàng gì. Nhớ lại khi ấy, bà Hương xúc động: “Các con tôi có ngày hôm nay cũng là nhờ có sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, của bác Phạm Văn Đồng”.

ca-sinh-4-duoc-thu-tuong-pham-van-dong-do-dau-4
Bắc, Nam, Thống, Nhất thời còn là học sinh. Ảnh do gia đình cung cấp
ca-sinh-4-duoc-thu-tuong-pham-van-dong-do-dau-5
Từ trái sang phải Nhất, Bắc, Nam, Thống. Bắc và Thống một khuôn mặt, Nam và Nhất giống nhau như đúc. Ảnh do gia đình cung cấp 

4 cô con gái Bắc, Nam, Thống, Nhất lớn lên ngày càng ngoan ngoãn, hiếu thảo. Ngoài cái tên đặc biệt do Thủ tướng Phạm Văn Đồng đặt cho, họ con được gia đình gọi bằng tên khác là Thủy, Chung, Hiếu, Thảo.