Người Việt duy nhất được đặt tên cho 1 quảng trường ở Paris, được xem như anh hùng ở Pháp
Người đàn ông gốc Việt này được nước Pháp xem như một anh hùng. Để tri ân chiến công lừng lẫy của ông, họ đã lấy tên ông đặt cho 1 quảng trường tại Paris.
Ngày 29/6/2022, phi công gốc Việt Đỗ Hữu Vị được chính quyền Pháp vinh danh bằng cách đặt tên ông cho một quảng trường tại trung tâm quận 16, thủ đô Paris. Quảng trường này nằm sát đường Louis Blériot, người thầy đã hướng dẫn Đỗ Hữu Vị và cũng là người đầu tiên lái máy bay vượt biển Manche vào năm 1909.
Đỗ Hữu Vị (1883 – 1916) là phi công gốc Việt đầu tiên và duy nhất của quân đội Pháp vào thời bấy giờ. Ông đóng vai trò tiên phong trong các chuyến bay trinh sát của quân đội Pháp tại Morocco, đặt nền móng cho chiến lược "thông tin từ trên không" – tiền thân của công nghệ quan sát vệ tinh và máy bay không người lái hiện nay.
Năm 1915, khi Thế chiến I bước sang năm thứ hai, Đỗ Hữu Vị tham gia các nhiệm vụ trinh sát trên không, bay qua chiến tuyến của quân Đức để thu thập thông tin quan trọng. Tuy nhiên, trong một chuyến bay trinh sát, ông gặp thời tiết xấu, khiến máy bay gặp nạn và bản thân ông bị thương nặng. Dù vậy, với lòng dũng cảm và tinh thần kiên cường, ông vẫn xin trở lại phục vụ trong quân đội vào năm 1916.
Tại mặt trận Somme, miền Bắc nước Pháp, Đỗ Hữu Vị tham gia một trận đánh bộ nhằm tấn công cứ điểm của quân Đức. Trong trận chiến ác liệt này, ông đã anh dũng hy sinh dưới làn đạn của đối phương.
Nước Pháp ghi nhận sự cống hiến của ông bằng cách đưa tên ông vào danh sách hơn 300 người gốc hải ngoại có công với quốc gia. Đặc biệt, ông là gương mặt gốc châu Á duy nhất xuất hiện trong triển lãm "Chân dung nước Pháp" tại Bảo tàng Con người, Paris, hồi đầu năm 2022.
Nhà sử học Aurélie Clemente-Ruiz nhấn mạnh: “Đỗ Hữu Vị là tượng đài không thể lật đổ trong lịch sử nước Pháp. Ông và những người hải ngoại khác đã đóng vai trò quyết định viết lên trang sử quốc gia, nhưng hành trình của họ đôi khi bị lãng quên, hoặc tên tuổi của họ đáng được hồi sinh”.