Thượng úy duy nhất ở Việt Nam 25 tuổi đã làm thầy của 6 vị tướng vang danh trong quân đội
Trong lịch sử quân đội Việt Nam, Thượng úy này là trường hợp duy nhất làm thầy dạy 6 vị tướng nổi tiếng quân đội khi chỉ mới 25 tuổi. Không chỉ vậy, trong quá khứ ông còn có vinh dự khi 3 lần được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Câu chuyện về Thượng úy Doãn Mậu Hòe – người thầy đặc biệt của sáu vị tướng nổi tiếng trong lịch sử quân đội Việt Nam – thực sự là một dấu ấn hiếm có. Sinh năm 1934, ông Doãn Mậu Hòe vốn theo học sư phạm, nhưng lại nhập ngũ ngay trong ngày khai giảng. Sau thời gian chiến đấu tại chiến trường Liên khu V, ông trở thành Chính trị viên Tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 108.
Nhờ có trình độ học vấn cao, ông Hòe được giao nhiệm vụ dạy bổ túc văn hóa cho các cán bộ quân đội. Cũng từ cơ duyên này mà ông trở thành thầy giáo của sáu vị tướng: Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Đại tướng Hoàng Văn Thái, Thượng tướng Song Hào, Trung tướng Lê Quang Đạo, Trung tướng Phạm Ngọc Mậu và Thiếu tướng Phạm Kiệt.
Dù chỉ mới 25 tuổi khi đảm nhận trọng trách giảng dạy, ông Hòe đã nhanh chóng thích nghi. Trong số các học trò, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh được thầy Hòe đánh giá là người học nhanh và có tư duy khoa học xuất sắc. Thầy Hòe cho biết, ngày đầu thầy trò gặp nhau, ông lúng túng còn gọi 6 vị tướng là các “thủ trưởng”. Thấy vậy, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh liền nói: “Theo tôi, khi vào lớp học, giáo viên gọi chúng tôi là anh. Còn chúng tôi gọi giáo viên là thầy. Khi ra thao trường thì trở lại là thủ trưởng và đồng chí”.
Thế rồi từ đó, các vị tướng đều kính trọng gọi ông là "thầy", trong khi thầy Hòe xưng hô với họ là “các anh” khi lên lớp.
Vì tính ham học mà sau này Đại tướng Nguyễn Chí Thanh còn mời thầy Hòe đi cùng trong những chuyến công tác để có thể “rảnh lúc nào học lúc đó”.
Trong khi đó, Trung tướng Lê Quang Đạo được thầy Hòe kể lại là người có tài chế tạo mô hình mạch điện. Tướng Phạm Kiệt – người từng làm quân Pháp khiếp sợ – lại khiến thầy cảm động khi ôm ông khóc vì vui sướng sau khi trả bài trôi chảy.
Khóa học kéo dài đến năm 1965, sau đó ông Hòe tiếp tục sự nghiệp giảng dạy tại Trường Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi và sau này là Trường Quân sự Quân khu V. Điều thú vị là ông còn dạy cả hai con trai của tướng Hoàng Văn Thái.
Không chỉ là người thầy của nhiều vị tướng, ông Doãn Mậu Hòe còn có vinh dự gặp Bác Hồ ba lần trong các sự kiện quan trọng. Câu chuyện về ông không chỉ thể hiện tinh thần hiếu học trong quân đội mà còn là minh chứng sống động cho sự kính trọng tri thức, bất kể cấp bậc hay vị trí.