Đời sống

Huyền thoại tình báo 5 năm giả gái lừa cả 1 tổ chức mật vụ, quay lại 'đời trai' đẻ 5 con, nay là tỷ phú

Huyền thoại tình báo 5 năm giả gái lừa cả 1 tổ chức mật vụ, quay lại 'đời trai' đẻ 5 con, nay là tỷ phú

Tưởng như 'mất đời trai' sau khi tiêm hoocmon nữ, người tình báo huyền thoại này vẫn có thể quay lại làm đàn ông, thậm chí sinh 5 con và có cuộc sống gia đình vô cùng viên mãn. 

Ông Huỳnh Văn Thắng sinh năm 1951, quê ở xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, là một tình báo viên mật danh F.5 của Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam trong chiến tranh Việt Nam. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, chứng kiến sự ra đi của người anh trai thứ ba là liệt sĩ Huỳnh Văn Tạc (hi sinh trong chiến dịch Mậu Thân năm 1968) và nhiều bạn bè, làng trong xóm bị giặc giết ngay tại quê nhà, ông Thắng vô cùng căm phẫn và nung nấu ý chí trả thù.

 

Thời điểm ông Thắng 20 tuổi, chính quyền Sài Gòn lúc bấy giờ thành lập tổ chức Thiên nga - Phượng hoàng toàn mật vụ, thám báo để kiểm soát tình hình trở lại. Chúng thâm nhập, chỉ điểm khiến hàng loạt cơ sở cách mạng trong lòng địch bị lộ, gây tổn hại sinh mạng của nhiều chỉ huy cấp cao. Đồng chí Đặng Tấn Phong, nguyên thiếu tá Công an tỉnh Bến Tre, khi đó đã được giao nhiệm vụ tìm kiếm một cô gái có đủ tố chất để cài cắm vào tổ chức Thiên nga - Phượng hoàng.

Ông Phong không thấy ưng ý ai cho đến khi gặp được ông Thắng - một người con trai có giọng nói nhỏ nhẹ, dáng người dong dỏng yểu điệu, ngay cả trái khế đặc trưng của đàn ông cũng không có. Dù phải buôn gánh bán bưng, bươn chải nuôi gia đình nhưng ông Thắng vẫn giữ được nước da vô cùng trắng trẻo. Được cán bộ đặt vấn đề, ông không chần chừ mà đồng ý luôn vì biết đây chính là cơ hội để trả nợ nhà. 

Ngoài cấp trên thì người duy nhất biết nhiệm vụ của ông Năm Thắng là mẹ. Bà cũng chính là người giúp con trai trở thành thiếu nữ. Ông Thắng kể lại rằng: "Lúc đó má cho tui tắm gội với lá hương nhu, lá sả, bồ kết để mượt tóc rồi dạy nết đi đứng, ăn ở của con gái. Bà độn bông gòn vào áo ngực để tui mặc chứ sơ hở, tụi thám báo biết là chết liền". Vì thời gian cấp bách nên ông Thắng đã đến nhờ bác sĩ tiêm hoocmon nữ. Dù người bác sĩ này đã cảnh báo rằng nguy cơ trở lại làm đàn ông sau này rất khó, nhưng ông vẫn kiên quyết làm với lý do "vì nhà nghèo muốn chuyên tâm buôn bán để làm giàu, không màng chuyện vợ con. 

Ảnh chân dung trên căn cước dưới cái tên Năm Thanh của ông Thắng. Ảnh: N.V.C.C

Quá trình chuẩn bị cũng hoàn thành sau nửa năm, ông Thắng tái xuất với diện mạo con gái và tên gọi Huỳnh Thị Thanh (Năm Thanh). Tổ chức đặt cho "chị Thanh" mật danh F.5, đi làm căn cước để bắt đầu nhiệm vụ. Ban đầu, Năm Thanh giả làm thiếu nữ ở quê lên bán bánh dừa, nhanh chóng được Mười Râu và Sáu Dung - trưởng nhóm thám báo Thiên Nga - Phượng Hoàng - để mắt và chiêu mộ. Để khiến địch tin tưởng, Năm Thanh nhiều lần cùng tổ chức thực hiện kế hoạch chỉ điểm giả, vô cùng nhiệt huyết với công việc. "Tui báo với Sáu Dung địa điểm tập trung của anh em du kích ở đâu thì tối đó ông Phong cho người tới đó bắn vài loạt đạn quấy phá rồi rút. Làm riết vậy nên tụi Thiên Nga tin tưởng", ông Năm kể. 

Lấy được lòng tin địch là một chuyện, Năm Thanh còn phải cực kì cẩn trọng trong cuộc sống để không bị phát hiện ra thân phận đàn ông. Thế nhưng, mọi chuyện không hề suôn sẻ khi tên nhóm trưởng Mười Râu si mê, liên tục ve vãn, mời đi cà phê, xem xi-nê. Để thoái thác, Năm Thanh kết thân với vợ hắn, kề cạnh thường xuyên để hắn không thể dở trò. Có lần, hắn định nhân lúc Năm Thanh ngủ để giở trò sàm sỡ nhưng may "chị" tỉnh dậy đúng lúc nên thân phận mới không bị bại lộ. "Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa", Năm Thanh lọt vào mắt xanh của  Lộc, con trai đại tá Tỉnh trưởng Bến Tre lúc bấy giờ. Tên này mê mẩn đến mức muốn cưới Năm Thanh làm vợ, đùng địa vị tác động đến Mười Râu để tên nhóm trưởng "mở lời" cho Lộc. Đến lúc này Năm Thanh không thể từ chối, chỉ biết giả vờ đồng ý. May mắn là chiến dịch Hồ Chí Minh khi đó lại bắt đầu nổ ra, cha con Lộc bận rộn lo chiến đấu nên Năm Thanh mới có thể lánh về quê thoát thân. 

Ông Huỳnh Văn Thắng khi về già. Ảnh: Duy Trần

Sau giải phóng miền Nam, ông Huỳnh Văn Thắng đến bệnh viện tiêm lại hocmon nam. Bác sĩ nói rằng nếu chậm 1 năm nữa là cả đời sẽ không thể quay lại làm đàn ông được nữa. Ông sau đó cưới vợ, có 5 con, cuộc sống vô cùng nghèo khó, vất vả. Năm 1990, ông đưa gia đình lên vùng kinh tế mới Trảng Bom, Đồng Nai để làm ăn. Nhờ sự chăm chỉ, cần cù, chịu thương chịu khó mà ông đã gây dựng được trang trại rộng 30 hecta vừa nuôi heo, nuôi cá, năm 2010 được tuyên dương là trang trại Vàng của tỉnh Đồng Nai. Giờ đây, ông Năm Thắng đã trở thành một tỷ phú rừng Mã Đà, cuộc sống vô cùng viên mãn bên vợ con. 

Ông Thắng là chủ của trang trại rộng 30 hecta vừa nuôi heo, nuôi cá

Ông Thắng cũng rất tích cực làm từ thiện, hỗ trợ chính quyền địa phương phát triển kinh tế, xã hội. Phó chủ tịch UBND xã Bắc Sơn, Trảng Bom là ông Nguyễn Văn Tuấn nhận xét: "Anh Thắng là huyền thoại trong thời chiến và cũng xứng đáng là người lính thời bình. Bằng nỗ lực của mình, anh ấy đã có những đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của địa phương".