Đời sống

Trúng độc đắc 17,5 tỷ đồng nhưng chỉ về tay 850 triệu, người đàn ông hối hận vì mắc 1 sai lầm

Trúng độc đắc 17,5 tỷ đồng nhưng chỉ về tay 850 triệu, người đàn ông hối hận vì mắc 1 sai lầm

Giấc mơ đổi đời sau một đêm của người đàn ông bỗng chốc tan thành mây khói chỉ vì mắc phải sai lầm không ngờ đến.

Hồi tháng 11/2023, tại tòa án Trương Gia Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc diễn ra một phiên tòa xét xử liên quan đến việc người đàn ông họ Lý mua vé số trúng giải độc đắc nhưng phía đại lý lại không trả cho bất cứ đồng nào. Nguyên nhân là vì anh Lý mua xổ số tại đại lý quen thuộc của anh Trương, chuyển khoản đầy đủ 20 NDT (khoảng 70 nghìn đồng) nhưng mua online nên chỉ nhận được bức ảnh chụp vé chứ chưa cầm tận tay. 

Ảnh minh họa 

Cho đến khi biết bản thân đã trúng giải độc đắc 5 triệu NDT (khoảng 17,5 tỷ đồng), anh Lý vô cùng phấn khích, nhanh chóng đến đại lý vé số của anh Trương để nhận giải. Thế nhưng khi đến nơi, anh Lý chưng hửng khi giấc mơ đổi đời sau một đêm bị dập tắt không thương tiếc khi anh Trương tuyên bố quên xuất vé cho Lý. Nghĩa là anh Lý sẽ không nhận được bất cứ đồng nào. 

Đại lý quên xuất vé khiến anh Lý mất cơ hội nhận thưởng hơn 17 tỷ đồng

Quá phẫn nộ trước hành vi vô trách nhiệm của anh Trương, anh Lý đã gửi đơn kiện lên tòa án đòi người chủ đại lý vé số bồi thường tiền cho mình. Thẩm phán Tòa án Trương Gia Cảng phân tích rằng việc anh Trương - một người dày dặn kinh nghiệm trong việc mua bán vé số - lại lơ là khi được khách hàng ủy thác mua vé số là điều khó có thể chấp nhận được. Đặc biệt, tấm vé anh quên in ấn lại là tấm vé độc đắc, khiến anh Lý mất một khoản tiền lớn nên buộc phải bồi thường. 

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, vì xét trên xác suất siêu thấp của việc trúng giải độc đắc 5 triệu NDT nên tòa án sẽ không dùng con số này để xác định tiền bồi thường mà dựa trên mức độ lỗi của cả 2 bên. Toà cho biết Lý đã sơ suất khi không yêu cầu Trương gửi hình ảnh xác nhận đã xuất vé thành công, cũng không đến tận nơi nhận vé, còn phía anh Trương lại không xuất vé làm anh Lý mất cơ hội trúng giải. Cuối cùng anh Trương nhận phán quyết phải đền bù là hơn 240.000 NDT (khoảng 850 triệu đồng). Hai bên không ai kháng cáo và anh Trương sau đó cũng đã hoàn thành nghĩa vụ bồi thường của mình.