Đời sống

Bà Hàn Ni lên tiếng sau khi ra tù vì vụ án liên quan bà Nguyễn Phương Hằng, thừa nhận sự thật phũ phàng

Bà Hàn Ni lên tiếng sau khi ra tù vì vụ án liên quan bà Nguyễn Phương Hằng, thừa nhận sự thật phũ phàng

Sau 18 tháng thi hành án, bà Hàn Ni đã được trả tự do. Mới đây, cựu nhà báo đã có chia sẻ đầu tiên kể từ khi ra tù. 

Vài năm trước, ồn ào xoay quanh bà Nguyễn Phương Hằng và nhà báo Hàn Ni khiến dư luận nhiều phen mất ăn mất ngủ. Những màn “đấu tố”, lời qua tiếng lại giữa cả hai tràn ngập các trang mạng xã hội. Thậm chí, hai người phụ nữ này sau đó còn đưa nhau ra tòa.

Sau 18 tháng chấp hành án tù, bà Hàn Ni đã được trả tự do cách đây không lâu. Bất ngờ xảy ra hôm 19/10 vừa qua khi cựu nhà báo lần đầu xuất hiện trở lại trên mạng xã hội.

nha-bao-han-ni-nguyen-phuong-hang-4
Bà Hằng và bà Hàn Ni từng đấu khẩu gay gắt. Ảnh: Internet

Cụ thể, tài khoản Facebook có tick xanh “Nhà báo Hàn Ni” đăng tải bài viết mới sau thời gian dài im ắng. Bài viết này là lời cảm ơn mà cựu nhà báo gửi đến những người yêu thương mình.

Bà Hàn Ni viết trên trang cá nhân: “Trải qua 18 tháng nghiệt ngã, tôi đã trở về, đúng nghĩa còn vỏn vẹn chiếc quần xà lỏn. Nhà mém bị ngân hàng phong tỏa, không còn “thẻ” nhà báo, không còn “thẻ” luật sư… Không phải mang vác, không còn sợ mất mát, cảm giác sao nhẹ tênh…

Mất mát lớn nhất là trở về, nhận tin một người em đồng nghiệp còn trẻ đã qua đời; một tiền bối đáng kính cũng đi xa, nhiều người già kính trọng ra đi... Đau!

Có nếm trải, tôi mới nhận ra: cần yêu thương nhiều hơn - dành hết dung lượng cuộc đời để chứa đựng yêu thương, không cho những thứ khác chen vào; từ bỏ những lung linh huyền ảo để tìm cả yêu thương nơi cùng cực! Để công bằng, tôi đã học cách nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu...

Tôi nhận ra rằng, mất hay được là tự tâm mình. Sau nghiệt ngã, vẫn được trải nghiệm vì "đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa" (TCS). Có đốt cháy tim tôi thành tro bụi, nó mới hóa thành thơ...

Nhờ biến cố mới tự thanh lọc bản thân, tinh lọc bạn bè, hướng đến giá trị thật. Vì chỉ những yêu thương khi cùng cực, tình cảm ấy mới vĩnh hằng, để hứa với lòng sẽ sống "chất" hơn...

Giờ tôi mới chính là tôi...”.

nha-bao-han-ni-nguyen-phuong-hang-1 nha-bao-han-ni-nguyen-phuong-hang-2
Bài đăng của bà Hàn Ni. Ảnh: Facebook nhân vật

Đính kèm bài viết này là hình ảnh của bà Hàn Ni, không rõ thời điểm chụp. Dưới phần bình luận, nhiều người để lại lời động viên cho cựu nhà báo này.

Ngày 1/3/2023, bà Đặng Thị Hàn Ni (47 tuổi, luật sư, nhà báo) bị TAND TP.HCM tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Bà Hàn Ni trước đó đã bị tam giam từ ngày 24/2/2023.

Phía cơ quan công tố đưa ra cáo buộc, ngày 3/9/2021, bà Hàn Ni dùng tài khoản Facebook và YouTube “Nhà báo Hàn Ni” phát livestream với tiêu đề “Bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật không?”. Kết quả giám định cho thấy buổi livestream này có 4 đoạn phát ngôn mang nội dung chứa bí mật cá nhân và đời sống riêng tư của bà Hằng. Vì vậy bà Hàn Ni đã vi phạm Điều 17 Luật An ninh mạng.

nha-bao-han-ni-nguyen-phuong-hang-3
Bà Nguyễn Phương Hằng tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Quỳnh Trần

Hôm 19/9, bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã ra tù sau khi được xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù. Trước đó, nữ CEO Đại Nam bị TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên phạt mức án 2 năm 9 tháng tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Bà Hằng được giảm án trước thời hạn 3 tháng 5 ngày nhờ cải tạo tốt.