Nghị sĩ Pháp Glucksmann cho rằng việc kêu gọi trả lại tượng Nữ thần tự do như một lời cảnh tỉnh Mỹ, rằng những gì nước này đang làm đều ‘quay lưng’ với giá trị vốn có.
Ngày 18/3, trên nền tảng mạng xã hội X, nghị sĩ Pháp Raphael Glucksmann cho rằng ông đang bị thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt công kích và có lời nhắn gửi tới người Mỹ. “Hai dân tộc chúng ta gắn kết chặt chẽ với nhau bởi lịch sử, chúng ta đã cùng đổ máu và cùng chung khát khao tự do, niềm khát khao đó được thể hiện bằng bức tượng Pháp đã tặng cho Mỹ để tôn vinh cuộc cách mạng của các bạn", ông Raphael Glucksmann viết.

Theo ông Glucksmann, nước Mỹ từng đề cao khoa học, không sa thải các nhà nghiên cứu vì phát ngôn của họ. Đây còn là đất nước từng chào đón những người bị ngược đãi và không nhắm mục tiêu vào họ. Tuy nhiên, những gì Tổng thống Donald Trump đang làm khác xa với điều đó.
Cảm thấy lo ngại khi Tổng thống Trump "quay lưng" với các giá trị của nước Mỹ, ông Glucksmann coi lời kêu gọi đòi lại tượng Nữ thần Tự do như một lời cảnh tỉnh.
"Đương nhiên, sẽ chẳng ai đến đánh cắp tượng Nữ thần Tự do cả. Bức tượng là của các bạn. Nhưng những gì bức tượng thể hiện thuộc về mọi người. Nếu thế giới tự do không còn bận tâm tới chính quyền của các bạn, chúng tôi sẽ tiếp quản ngọn đuốc đó, chính tại châu Âu này", nghị sĩ Pháp Raphael Glucksmann kết luận.
Ông Glucksmann là một nghị sĩ châu Âu trung tả và ủng hộ Ukraine. Ông không tán thành các chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó có cả nỗ lực làm trung gian hòa bình Nga-Ukraine.
Trước đó, nghị sĩ Pháp gây chú ý với đề xuất Pháp nên lấy lại tượng Nữ thần Tự do vì Mỹ không còn đại diện cho những giá trị khi Paris tặng món quà cho Washington. Ông cáo buộc Mỹ "dường như đang xem thường bức tượng".

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngay sau đó đã phản bác ý tưởng này đồng thời nói ông là "nghị sĩ cấp thấp vô danh". Karoline Leavitt còn cho rằng người Pháp "lẽ ra đang nói tiếng Đức" nếu không được Mỹ hỗ trợ trong Thế chiến II.

Tượng Nữ thần Tự do được thiết kế bởi nhà điêu khắc người Pháp Frederic Auguste Bartholdi và được xây dựng bởi kỹ sư Gustave Eiffel. Bức tượng được nhân dân Pháp tặng Mỹ để kỷ niệm 100 năm ngày quốc khánh.
Tượng cao 46m, đầu đội vương miện có 7 gai, tượng trưng cho hào quang mặt trời chiếu rọi thế giới, tay cầm phiến đá khắc ngày độc lập của Mỹ bằng chữ số La Mã, xiềng xích bị gãy nằm ở chân trái, biểu thị việc bãi bỏ chế độ nô lệ ở Mỹ. Từ năm 1886, bức tượng đã đứng ở cảng New York như một biểu tượng của tự do và ngọn hải đăng cho những người nhập cư tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn.