Sau lời kêu gọi khẩn thiết của ông Trump, Tổng thống Putin tuyên bố sẽ tha mạng cho binh sĩ Ukraine nếu họ hạ vũ khí và đầu hàng.
Ngày 14/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ đảm bảo mạng sống cho các binh sĩ Ukraine tại khu vực Kursk (miền tây nước này) nếu Kiev ra lệnh cho họ đầu hàng. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi ông Putin tránh một "cuộc thảm sát kinh hoàng" tại đây.

Ảnh: Reuters
Phía Ukraine bác bỏ thông tin về việc lực lượng của họ bị bao vây, gọi đó là một sự bịa đặt của Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình "rất khó khăn".
Trên mạng xã hội, ông Trump cho biết đã đề nghị Tổng thống Nga tha mạng cho hàng nghìn binh sĩ Ukraine mà ông mô tả là "bị bao vây hoàn toàn" và đang trong tình thế nguy hiểm.
"Tôi đã khẩn thiết yêu cầu Tổng thống Putin tha mạng cho họ. Đây sẽ là một cuộc thảm sát kinh hoàng, chưa từng thấy kể từ Thế chiến II", ông Trump viết.
Trong cuộc họp với Hội đồng An ninh, ông Putin cho biết đã đọc lời kêu gọi của ông Trump. Dù cáo buộc các binh sĩ Ukraine phạm tội ác đối với dân thường - điều mà Kiev phủ nhận - ông Putin cho hay ông hiểu lời kêu gọi nhân đạo từ phía nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump.
"Về vấn đề này, tôi muốn nhấn mạnh rằng nếu các binh sĩ Ukraine hạ vũ khí và đầu hàng, họ sẽ được bảo đảm mạng sống và đối xử xứng đáng theo luật pháp quốc tế cũng như pháp luật Liên bang Nga", ông Putin tuyên bố.
"Để thực hiện lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ một cách hiệu quả, cần có mệnh lệnh chính thức từ giới lãnh đạo quân sự-chính trị Ukraine yêu cầu các đơn vị quân đội của họ hạ vũ khí và đầu hàng", ông nhấn mạnh.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố trên mạng xã hội rằng nếu Kiev từ chối hạ vũ khí, toàn bộ lực lượng Ukraine ở Kursk sẽ bị "tiêu diệt một cách có hệ thống và không khoan nhượng".

Chiến dịch phản công
Kursk trở thành điểm nóng của cuộc chiến từ tháng 8 năm ngoái, khi Ukraine, sau 2 năm rưỡi kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện, bất ngờ phản công và chiếm giữ một phần lãnh thổ Nga.
7 tháng sau, khu vực này lại trở thành tâm điểm khi quân đội Nga mở chiến dịch truy quét các đơn vị Ukraine còn sót lại, trong bối cảnh Mỹ kêu gọi Moscow chấp nhận lệnh ngừng bắn trên toàn chiến trường. Hôm 13/4, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố các binh sĩ Ukraine tại đây đã bị dồn vào đường cùng với lựa chọn "đầu hàng hoặc chết".
Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 14/3 khẳng định thông tin về việc quân đội nước này bị bao vây tại Kursk là "hoàn toàn sai sự thật", cáo buộc Nga dựng lên câu chuyện này nhằm thao túng chính trị và gây áp lực lên Kiev cùng các đồng minh.
Phía Ukraine cho biết đã có 13 cuộc giao tranh diễn ra trong ngày, nhưng cục diện chiến trường không có nhiều thay đổi.
"Lực lượng Phòng thủ Ukraine đã tổ chức tái bố trí thành công, rút lui về các vị trí phòng thủ thuận lợi hơn và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao tại khu vực Kursk", tuyên bố từ Kiev nhấn mạnh.
Tổng thống Zelensky nói với các phóng viên rằng chiến dịch phản công tại Kursk đã đạt được mục tiêu quan trọng khi buộc Nga phải điều động lực lượng từ các khu vực khác trên chiến trường.

"Tôi chỉ có thể gửi lời cảm ơn đến các chiến binh của chúng ta vì chiến dịch Kursk. Tôi tin rằng họ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình", ông Zelensky phát biểu trước báo giới.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã giành lại quyền kiểm soát Goncharovka – một trong số ít khu định cư tại Kursk vẫn còn nằm trong tay Ukraine.
Trong khi đó, Cơ quan Biên phòng Ukraine cho biết họ đã đẩy lùi một nhóm trinh sát gồm 10 binh sĩ Nga đang tìm cách thâm nhập vào lãnh thổ Ukraine tại khu vực Sumy, giáp biên giới Kursk.
Theo Reuters