Đời sống

Tự dùng loại vật dụng quen thuộc trong nhà, bé trai đứt lìa 3 ngón tay

Tự dùng loại vật dụng quen thuộc trong nhà, bé trai đứt lìa 3 ngón tay

Một bệnh nhi 6 tuổi, sống tại Tây Ninh phải chấp nhận sống trong tình trạng thương tật suốt đời vì tự dùng một loại vật dụng quen thuộc có trong nhà, không phụ huynh nào ngờ tới.

Ngày 9/10, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (quận 1, TP HCM) vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nhi nhập viện trong tình trạng đứt lìa 3 ngón tay trái. Hiện tại, bác sĩ đã nối thành công ngón tay số 4 cho bệnh nhi, nhưng trẻ phải chịu cảnh thương tật suốt đời vì 2 ngón còn lại không thể nối.

Tình hình sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định.

Bệnh nhi là bé trai L.M.Đ. (6 tuổi, ngụ tại tỉnh Tây Ninh), trong quá trình chơi cùng bạn trong xóm đã sử dụng dao để mổ mít, nhưng không may xảy ra sự cố đứt lìa 3 ngón, gồm ngón số 3, 4 và 5 của bàn tay trái. Ngay sau khi xảy ra sự việc, nhóm trẻ lập tức chạy đi tìm người lớn cầu cứu trong trạng thái vô vùng hoảng loạn.

Do tình trạng của bệnh nhi đặc biệt nghiêm trọng nên sau khi sơ cứu tại bệnh viện địa phương, các bác sĩ phải chuyển bệnh nhi lên Bệnh viện Nhi Đồng 2 và bảo quản ngón tay bị đứt trong bao nilon đặt vào thùng đá, đảm bảo có thể sử dụng để nối lại.

Bác sĩ đã nối thành công ngón tay thứ 4 cho bệnh nhi.

BS Nguyễn Thị Ngọc Ngà, phó khoa Bỏng - Chỉnh trực, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ ngay lập tức thực hiện cuộc vi phẫu nối lại ngón tay, tận dụng thời gian vàng ngón tay vẫn trong trạng thái có thể sử dụng lại. Cuộc vi phẫu kéo dài suốt 3 giờ và ekip đã thành công khi nối liền được ngón tay số 4 cho bệnh nhân, khâu mõm cụt 2 ngón còn lại.

Cuộc vi phẫu kéo dài 3 tiếng. Ảnh minh họa

Vết thương của bệnh nhi Đ. được xác định rất phức tạp. Việc khâu nối thành công sẽ giúp ngón tay đứt lìa tái lập tuần hoàn mới, phục hồi chức năng, tránh co rút, nhiễm trùng, tránh được một số di chứng có thể xảy ra trong thời gian sau này. Tuy nhiên, việc không tìm thấy các đốt bị đứt lìa của 2 ngón còn lại khiến trẻ phải chịu cảnh thương tật, khó khăn khi sinh hoạt, học tập.

Theo lời kể của chị Đ.T.T. mẹ bệnh nhi, trước đó gia đình đã huy động thêm người tìm kiếm 3 ngón tay bị đứt, nhưng chỉ tìm được một ngón và hai ngón còn lại vẫn chưa thể tìm thấy. Được biết, gia đình chị T. đến vị trí xảy ra ra sự việc cách thời điểm con trai gặp sự cố không lâu.

Theo Tiền Phong.