Đời sống

Cậu bé 4 tuổi phải cắt cụt ngón tay sau khi bố 'tin nhầm' cơ sở Massage

Cậu bé 4 tuổi phải cắt cụt ngón tay sau khi bố 'tin nhầm' cơ sở Massage

Một bé trai bốn tuổi ở Trung Quốc đã phải cắt bỏ ngón tay sau khi bố đưa đến tiệm massage để điều trị nhiễm trùng nấm ở móng tay.

Cụ thể, cậu bé họ Lin đã được cha đưa đến tiệm massage chân ở thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) để điều trị nhiễm trùng móng tay trỏ bên trái.

Cửa hàng khẳng định rằng họ có một loại thuốc gọi là “kem tẩy móng ta” và cho rằng nó có tác dụng hữu hiệu đối với vấn đề của cậu bé. Họ đã bôi kem lên móng tay bị nhiễm trùng của cậu bé và buộc lại bằng băng dây thun. Chi phí điều trị là 600 nhân dân tệ (86 đô la Mỹ).

Cảnh sát đã điều tra cơ sở massage và phát hiện nơi này không có giấy phép hoạt động kinh doanh. Ảnh: Weibo

Hai ngày sau khi bôi thuốc, người cha phát hiện ngón tay của con trai mình bị teo và chuyển sang màu đen. Ông vội đưa con đến bệnh viện và được các bác sĩ chẩn đoán cậu bé bị hoại tử. Không may mắn, cậu bé bị xếp loại khuyết tật ở mức độ 10.

Cha cậu bé yêu cầu cửa hàng bồi thường hơn 200.000 nhân dân tệ (29.000 đô la Mỹ), nhưng bên Spa từ chối vì cho rằng số tiền đó quá lớn. Người cha đã báo cáo sự việc lên hội người tiêu dùng địa phương vào tháng 2. Song hội đồng phát hiện "kem tẩy móng tay" không được cấp phép hợp lệ. Nó chỉ có đặc tính khử trùng và không thể chữa khỏi bất cứ bệnh gì.

Người cha bị cho là vô trách nhiệm khi không dẫn con đến cơ sở y tế để khám. Ảnh: Shutterstock

Tòa án yêu cầu tiệm Spa phải chịu trách nhiệm về tình trạng khuyết tật của cậu bé, đồng thời cũng phải ngừng hoạt động kinh doanh và bồi thường cho gia đình cậu bé 160.000 nhân dân tệ (23.000 đô la Mỹ).

Ảnh minh hoạ

Ngay sau vụ việc trên, chính quyền địa phương nhắc nhở người dân nên đến bệnh viện để điều trị các vấn đề sức khỏe. Một số cửa hàng massage đã bị phạt vì quảng cáo phương pháp điều trị Y học cổ truyền  mà không có giấy phép.

Trên mạng xã hội, một số người cũng cho rằng cha của Lin là người vô trách nhiệm. “Thật là một người cha vô trách nhiệm, đưa con trai đến tiệm massage thay vì đến bệnh viện để điều trị bệnh”, một người bình luận trên Douyin.

Theo SCMB