Đời sống

Làng Nủ dần hồi sinh sau cơn lũ kinh hoàng, ai cũng ấm lòng khi nhìn thấy hình ảnh này

Làng Nủ dần hồi sinh sau cơn lũ kinh hoàng, ai cũng ấm lòng khi nhìn thấy hình ảnh này

Sau trận lũ kinh hoàng diễn ra hồi tháng 9, nhịp sống của bà con tại thôn Làng Nủ dần ổn định trở lại, mở ra chân trời mới tươi sáng hơn.

Trận lũ quét kinh hoàng diễn ra vào rạng sáng ngày 10/9 tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) đã cướp đi sinh mạng 60 người và cuốn trôi toàn bộ nhà cửa, tài sản của người dân thuộc khu vực này. Hiện tại, 87 người an toàn sau trận lũ quét đã được chuyển về sinh sống tại khu nhà ở tạm trong thời gian chờ đợi khu tái định cư hoàn thành.

Khu nhà ở tạm của bà con thôn Làng Nủ.

Gác lại nỗi đau mất người thân, bạn bè, làng xóm, những người còn sống bắt đầu bước vào nhịp sống mới với những điều tốt đẹp dần mở ra. Tại khu nhà ở tạm, bên cạnh những luống rau xanh cung cấp thực phẩm, bà con thôn Làng Nủ còn trồng thêm nhiều khóm hoa nhiều màu sắc hai bên đường, mang đến sự yên bình vốn có của một làng quê.

Khi nhìn những hình ảnh, nhiều người dùng mạng xã hội không khỏi xúc động. Mọi người đều hi vọng bà con thôn Làng Nủ sớm vượt qua đau thương và có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Những khóm hoa được người dân trồng ven đường.

Tài khoản có tên K.C để lại bình luận: “Mừng cho sự sống đã hồi sinh ở làng Nủ, mừng cho những người còn ở lại của làng Nủ đã có đủ sức mạnh để bước qua ranh giới đau thương, xây dựng lại cuộc sống!!!”

Bạn N.M.L chia sẻ thêm: “Những nỗi đau chẳng biết bao giờ mới có thể nguôi nhưng chứng kiến hình ảnh này cũng phần nào mừng cho bà con. Mong mọi người có sẽ có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn".

Mọi người đều hi vọng bà con nơi đây có cuộc sống tốt đẹp.

Hôm 15/10, những căn nhà đầu tiên của khu tái định cư tại khu vực Đồi Sim, cách khu nhà ở cũ 3km đã được lắp dựng. Để đảm bảo tiến độ xây dựng đề ra, trên công trường luôn duy trì 160 cán bộ, kỹ sư, công nhân làm việc. Theo Đại tá Nguyễn Thế Lực, Phó Tư lệnh Binh Đoàn 12, Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn, mọi người đang cố gắng đẩy nhanh quá trình thi công, phấn đấu lắp đặt xong 40 ngôi nhà trước ngày 30/11 và hoàn thành công việc tái thiết trước ngày 30/12.

Bà con san đất để trồng rau và trồng hoa.

Hôm 10/10, gần 200 người thuộc các lực lượng cứu hộ địa phương và máy móc đã rút khỏi hiện trường, quyết định dừng tìm kiếm 7 thi thể mất tích còn lại tại Làng Nủ. Quyết định này được lực lượng chức năng thống nhất với người dân địa phương trong cuộc họp diễn ra hồi cuối tháng 9, do khối lượng đất đá mới chảy về ngày càng nhiều, phần bùn đất cũ dần khô lại khiến công tác tìm kiếm ngày càng khó khăn.

Tuy nhiên, trong thời gian tới, nếu người dân phát hiện nghi ngờ hoặc phát hiện người thân của mình ở khu vực nào, chính quyền địa phương vẫn sẽ hỗ trợ tìm kiếm theo nguyện vọng.