Đời sống

Youtuber và thử thách chết người khi cố livestream 12 tiếng, cái kết đầy cay đắng ra sao?

Youtuber và thử thách chết người khi cố livestream 12 tiếng, cái kết đầy cay đắng ra sao?

Thử thách livestream liên tục 12 tiếng của Youtuber khiến khá giả tranh cãi, nhiều người lo sợ cái chết sẽ tìm tới anh chàng này.

Norme 19 tuổi và sống tại Australia, anh là một Youtuber có tiếng và có tới 1,2 triệu người theo dõi. Tuy nhiên thời gian gần đây chàng trai nay gây chú ý khi thực hiện thử thách chết người khi cố livestream 264 giờ liên tục. Người xem của anh chàng chuyển từ hào hứng sang lo lắng khi tận mắt thấy được sức khỏe của anh đang ngày càng yếu đi và giọng không còn như người tỉnh táo bình thường.

Don là anh trai của Norma và là người thường xuyên xuất hiện trên live để giúp em mình tỉnh táo. Người này thường xuyên tạt nước vào mặt và yêu cầu em trai mình đứng dậy để tỉnh táo. Nhiều người khi xem phát trực tiếp đã yêu cầu Norme dừng lại hành động của mình, thậm chí có người báo cảnh sát vì lo ngại cho tính mạng của anh chàng. Xe cảnh sát và xe cứu thương túc trực bên ngoài nhà anh chàng để sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất.

Mặc dù anh chàng tiến gần tới kỷ lục thế giới nhưng từ lâu thành tích này đã không được công nhận do ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe con người. Người  cuối cùng lập kỷ lục này là Randy Gardner. Anh đã thức trong tổng cộng 264 giờ cho một nghiên cứu khoa học. Sau đó, Gardner gặp phải các biến chứng sức khỏe nghiêm trọng và phải vật lộn với chứng mất ngủ trong thời gian dài.

Sau khi thực hiện thử thách, anh chàng chia sẻ Youtube đã tạm dừng trực tiếp live của anh và tài khoản cũng bị xóa. Sau đó tài khoản đã được mở lại thế nhưng luồng phát trực tiếp kéo dài 12 ngày của anh chàng đã không còn nữa. 

Norme cũng bị các chuyên gia y tế chỉ trích dữ dội và cho rằng anh là một kẻ thiếu suy nghĩ và biến trò đùa điên rồ này thành thử thách. Tiến sĩ Deborah Lee, làm việc tại Dr Fox Pharmacy, nói với tờ The Daily Star : "Tôi nghĩ đây là sự điên rồ. Nếu bạn muốn tự tử, đây là cách kéo dài sự đau khổ. Một khi chứng mất ngủ xuất hiện, tuổi thọ trung bình chỉ còn từ ba tháng đến ba năm và không có cách chữa trị, thậm chí mất ngủ có thể gây tử vong".

Tiến sỹ nói thêm rằng: "Tại sao người có đầu óc tỉnh táo lại muốn tự mình trải qua điều này? Còn gì tuyệt hơn việc trèo lên chiếc giường đáng yêu của mình mỗi đêm, cuộn tròn và chìm vào giấc ngủ? Đó không chỉ là nhu cầu thiết yếu, mà còn là một trong những thú vui của cuộc sống".