Đời sống

Dương Quý Phi và tuyệt kỹ 'súc âm công' trên giường: Không chỉ Lý Long Cơ mà đàn ông ai cũng mê mệt

Dương Quý Phi và tuyệt kỹ 'súc âm công' trên giường: Không chỉ Lý Long Cơ mà đàn ông ai cũng mê mệt

Nhờ tuyệt kĩ giường chiếu 'súc âm công' mà Dương Quý Phi khiến cho Đường Huyền Tông Lý Long Cơ đặc biệt sủng ái giữa hậu cung hàng ngàn giai nhân. 

Dương Quý Phi (719 - 756) quê ở Vĩnh Lạc, Châu Bồ, nay thuộc huyện Vĩnh Tế, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc), là một trong "tứ đại mỹ nhân" của Trung Quốc. Khi được tiến cung làm vương phi trong phủ Thọ Vương Lý Mạo - con thứ 18 của Đường Minh Hoàng, Dương Quý Phi khi đó mới 15 tuổi nhưng đã sở hữu dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, khiến Đường Minh Hoàng "nhất kiến chung tình", quyết cướp vợ của con trai. 

Tranh vẽ Dương Quý Phi 

Ông ta ép con dâu làm đạo sĩ, lấy hiệu là Thái Chân. Cuối cùng khi đã danh chính ngôn thuận thì đưa Dương Ngọc Hoàn vào cung và phong làm quý phi. Dương Quý Phi không những không ghét bỏ người "cha chồng" này mà còn ra sức lấy lòng, độc chiếm sủng ái. Đường Minh Hoàng si mê mỹ nhân đến nỗi từng tuyên bố trước quần thần rằng: "Trẫm được Dương Quý Phi như được viên ngọc quý vậy". 

Ảnh minh họa 

Giữa hậu cung hàng ngàn giai lệ, ai cũng như những bông hoa tươi thắm thì việc chỉ có nhan sắc sẽ không giữ được ân sủng lâu dài. Tương truyền, Đường Minh hoàng mê đắm Dương Quý Phi không chỉ vì dung mạo tuyệt trần mà còn bởi nàng ta sở hữu một bí thuật giường chiếu có tên "súc âm công". Đây là một thuật ngữ chỉ phương pháp luyện tập co giãn cơ âm đạo và vận khí công, giúp khí hướng vào bên trong, âm đạo dần co hẹp, tăng hưng phấn khi quan hệ. Trong lịch sử Trung Quốc, ngoài Dương Quý Phi còn có mỹ nhân Triệu Phi Yến giỏi bí thuật này.

Tranh minh họa 

Dương Quý Phi vô cùng đầu tư cho chuyện chăn gối. Mỹ nhân này dùng rất nhiều loại thuốc chiết xuất từ thiên nhiên như: Tinh dầu hoa nhài, dầu cây trinh nữ, tinh dầu huân y thảo, dầu đương quy và xà sàng tử... để duy trì sự trẻ trung và ham muốn xác thịt. Các phương pháp để tăng vòng ngực cũng được nàng ta chịu khó tìm tòi và ứng dụng. Có mỹ nhân xinh đẹp, giỏi chuyện "giường chiếu" bên cạnh như vậy bảo sao Đường Minh Hoàng lại "ngó lơ" tam cung lục viện!