Đời sống

Người đàn ông kinh hoàng phát hiện ra thi thể con gái mình sau 19 năm, hung thủ là người không ngờ tới

Người đàn ông kinh hoàng phát hiện ra thi thể con gái mình sau 19 năm, hung thủ là người không ngờ tới

Đào thấy vật thể lạ sau sân nhà, người đàn ông gào thét khi phát hiện là cô con gái mất tích 19 năm.

Năm 2020 tại Thuận Nghĩa, Bắc Kinh, ông Mao 60 tuổi đang đào một cái hố trong sân để xem đường ống nước. Được biết nhà ông không có nước trong nhiều ngày và người thợ sửa ống cho biết có thể đường ống đã bị tắc hoặc hư hỏng, cần phải sửa hoặc thay mới. Chính vì thế mà ông Mão đã đào một cái hố sâu, thế nhưng điều làm ông bất ngờ là khi càng đào ông lại nhìn thấy một thứ giống như xương động vật.

Càng đào càng thấy nhiều xương, lúc này ông Mao mới thấy không ổn và còn tìm thấy một bộ quần áo chưa rõ màu sắc, thế nhưng nhìn qua cũng có thể đoán được đây là bộ quần áo của phụ nữ. Sau khi tiếp tục đào ông Mao kinh hồn bạt vía hét lên và lập tức gọi cho cảnh sát.

Cảnh sát sau đó nhanh chóng đến hiện trường, cho đào toàn bộ những mảnh xương lên và cuối cùng ghép thành một thi thể hoàn chỉnh. Ông Mao bật khóc khi nghe giám định đây là thi thể của phụ nữ: “Đây chắc chắn là con gái tôi! Nó đã mất tích 19 năm”. Cảnh sát lấy mẫu vật để đối chiếu với DNA của ông Mao, kết quả chỉ ra đây chính là xác của con gái ông.

Nơi phát hiện ra thi thể con gái ông.

Vào thời điểm 19 năm trước con gái ông bị đồn cho rằng bỏ trốn cùng người đàn ông khác, người đồn chính là con rể ông. Xem xét các trường hợp người con rể Vũ này là khả nghi nhất, cảnh sát tới điều tra, thế nhưng hắn không hề chống cự mà thừa nhận hành vi man rợ của mình.

Sau thời gian sống chúng, cả hai bất đồng quan điểm, Vũ bị nhiều người trêu chọc là ở rể bất tài, Vợ của anh cũng thường xuyên về nhà mách bố chuyện hai vợ chồng khiến anh khó chịu ra mặt. Hắn khai rằng vợ luôn khó chịu và tỏ ra hống hách, cô coi thường chồng và thậm chí đánh hắn trước mặt bạn bè.

Hung thủ và cũng chính là con rể ông.

Sự bất mãn kéo dài và tích tụ, hắn đợi thời cơ để ra tay với vợ. Một đêm nọ, khi vợ vừa đi ra ngoài về, Vũ dùng gạch đánh cô bất tỉnh rồi đánh nhiều lần vào đầu cô. Sau đó hắn chôn xác trong sân nhà bố vợ, thời điểm đó gia đình bố vợ về quê thăm họ hàng nên mọi chuyện xảy ra không ai biết. 

Vũ bị kết án tử hình vì tội giết người, nhưng thấy hoàn cảnh của Vũ, ông Mao quyết định viết đơn xin giảm án. Nguyện vọng của ông được chấp nhận và Vũ phải sống cuộc đời còn lại trong tù và chịu sự trừng phạt của pháp luật.