Đời sống

Phát hiện tượng nữ thần 3.000 năm tuổi vẫn còn dấu vân tay của người chế tạo ra

Phát hiện tượng nữ thần 3.000 năm tuổi vẫn còn dấu vân tay của người chế tạo ra

Các nhà khảo cổ học cho rằng bức tượng này là hình ảnh tự chế của một nữ thần cổ đại.

Một bức tượng đất sét 3.000 năm tuổi được cho là khắc họa một nữ thần cổ đại đã được phát hiện trong một hồ núi lửa ở miền trung nước Ý.

Các nhà khảo cổ học cho rằng vật thể này là một bức tượng có lẽ được chế tác để cầu nguyện. Các đặc điểm của nó chỉ được hoàn thiện thô sơ, nhưng bức tượng vẫn mang dấu tay của người đã làm ra nó, cũng như ấn tượng về một mẫu vải cho thấy ban đầu nó được mặc một loại trang phục nào đó.

Các nhà khảo cổ học của chính phủ vùng Etruria và thợ lặn đã phát hiện ra điều này vào tháng trước tại Hồ Bolsena, cách Rome khoảng 50 dặm (80 km) về phía tây bắc. Phía đông của hồ là vị trí của di chỉ khảo cổ Gran Carro bị ngập nước, được cho là tàn tích của một ngôi làng thời kỳ đồ sắt được xây dựng vào thế kỷ thứ 10 hoặc thế kỷ thứ 9 trước Công nguyên và sau đó bị chìm dưới nước.

6kzyYMxZq87NqLuPktXDbQ-650-80-jpg_11zon

Tượng đất sét, dài khoảng 6 inch (15 cm), được tìm thấy trong đống đổ nát của một nơi cư trú tại địa điểm chìm, và các nhà khảo cổ học cho rằng nó liên quan đến một nghi lễ gia đình. Các nghi lễ tương tự đã được ghi chép trong khu vực vào các thời kỳ sau đó, cho thấy những tập tục như vậy rất cổ xưa, và những bức tượng tương tự đã được tìm thấy trong các ngôi mộ thời kỳ đồ sắt, theo một bài đăng được dịch trên Facebook .

"Đây là một khám phá đặc biệt, độc nhất vô nhị", các nhà khảo cổ học cho biết trong bài đăng. "Nó cho thấy những khía cạnh của cuộc sống hàng ngày vào đầu thời kỳ đồ sắt, mà ít ai biết đến ở miền nam Etruria".

Ngôi làng bị chìm

Các nhà địa chất đã xác định rằng Hồ Bolsena hình thành từ 600.000 đến 200.000 năm trước trong quá trình phun trào của núi lửa Vulsini bên dưới. Các ghi chép của La Mã cho thấy núi lửa này hoạt động gần đây nhất là vào năm 104 trước Công nguyên, và các nhà khoa học hiện cho rằng ngôi làng cổ đại này đã bị nhấn chìm khi bờ phía đông chìm xuống giữa hoạt động địa chấn.

Theo các nhà khảo cổ học, ngôi làng chìm chứa bức tượng mới tìm thấy có thể được xây dựng bởi những người thuộc nền văn hóa Villanovan, một giai đoạn đầu của nền văn minh Etruscan trước khi thành Rome được thành lập. Hàng ngàn hiện vật được tìm thấy ở đó kể từ những năm 1960 bao gồm các mảnh gỗ, đồ gia dụng, đồ trang sức và đồ gốm, và các nghiên cứu về cách bố trí của ngôi làng cho thấy cách thức tổ chức xã hội thời kỳ đồ sắt ở đó.

Theo bài đăng trên Facebook, khu vực Gran Carro hiện đang được phát triển theo Kế hoạch phục hồi và phục hồi quốc gia, bao gồm việc tạo ra một con đường dưới nước dành cho du khách.

Một trong những đặc điểm bí ẩn nhất của địa điểm này là Aiola, một đống đá lớn chìm mà các nhà khảo cổ học hiện cho rằng là một công trình được xây dựng bên cạnh một suối địa nhiệt. Những khám phá gần đây ở vùng San Casciano dei Bagni, cách đó vài dặm về phía bắc, cho thấy những suối nước nóng như vậy là linh thiêng đối với người Etruscan và người La Mã sau này.

Các cuộc thám hiểm năm 1991 cho thấy cấu trúc Aiola vẫn còn chứa các mảnh cột gỗ và đồ gốm từ thời kỳ đồ sắt, và nghiên cứu năm 2020 cho thấy những viên đá phủ lên một gò đất. Những đồng tiền đúc dưới thời cai trị của hoàng đế La Mã Constantine Đại đế (sống vào khoảng năm 272 đến 337) cũng được tìm thấy tại địa điểm này, cho thấy nó đã được sử dụng ngay cả vào cuối thời La Mã.