Phản ứng của Mỹ khi Nga cáo buộc Ukraine giết hại các nhà báo quân sự, kêu gọi phản ứng quốc tế ngay lập tức
Sáng thứ 4, phía Nga đã gửi yêu cầu đến Nhà Trắng về cáo buộc quân đội Ukraine giết hại các nhà báo quân sự của Nga khi tác nghiệp.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Nga kêu gọi các tổ chức quốc tế phản ứng ngay lập tức trước vụ sát hại Anna Prokofyeva, phóng viên quân sự của Chanel One, và các đại diện truyền thông khác của Nga.
"Chúng tôi kêu gọi phản ứng ngay lập tức trước vụ sát hại Anna Prokofyeva và các đại diện truyền thông Nga khác từ các tổ chức quốc tế có liên quan, chủ yếu là từ Tổng giám đốc UNESCO, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc và Đại diện OSCE về Tự do Báo chí", nhà ngoại giao nhấn mạnh.
Cũng trong sáng ngày hôm nay, TASS – hãng thông tấn của Nga đã liên hệ với nhà Trắng và Bộ ngoại giao Mỹ để phỏng vấn về vụ các nhà báo Nga bị tấn công trong cuộc pháo kích của Ukraine thì phía Mỹ đã không trả lời. Tính đến 10:30 tối ET ngày 26 tháng 3 (2:30 sáng GMT ngày 27 tháng 3), không có bình luận nào từ các quan chức chính quyền Hoa Kỳ.
Phía Nhà Trắng im lặng trước cáo buộc của Nga với Ukraine.
Vào ngày 26/3, Chanel One cho biết phóng viên quân sự Anna Prokofyeva, 35 tuổi, đã thiệt mạng khi đang làm nhiệm vụ chuyên môn tại Vùng Belgorod. Quay phim Dmitry Volkov, người đi cùng cô, đã bị thương.
Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS. Ảnh: Eurasian Times
Vào thứ Hai, có tin tức cho biết phóng viên Izvestia Alexander Fedorchak, cùng với một quay phim và một tài xế của kênh truyền hình Zvezda, Andrey Panov và Alexander Sirkeli, đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng pháo kích của Ukraine vào khu định cư nông thôn Mikhailovka ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk. Phóng viên kênh truyền hình Zvezda Nikita Goldin cũng bị thương nghiêm trọng.
Phóng viên TASS Mikhail Skuratov đã bị thương trong một cuộc tấn công của đối thủ tại quận Sudzha thuộc Vùng Kursk của Nga, nơi anh đang làm nhiệm vụ.