Đời sống

Chân dung thiên tài vật lý 15 tuổi đỗ đại học, nhưng 39 tuổi phải đi ăn xin, cuối đời chật vật

Chân dung thiên tài vật lý 15 tuổi đỗ đại học, nhưng 39 tuổi phải đi ăn xin, cuối đời chật vật

Từng đỗ đại học từ năm 15 tuổi thế nhưng cuộc đời của thiên tài vật lý này lại trở nên đầy bi kịch ở tuổi 39.

Tôn Vệ Đông (sinh năm 1969) là một thiên tài Vật lý của Trung Quốc, từng đỗ đại học năm 15 tuổi. Tuy nhiên, ở tuổi 54, anh sống chật vật, không sự nghiệp, lang thang ăn xin suốt 16 năm qua.

Tôn Vệ Đông sinh ra trong một gia đình nghèo ở Giang Âm, Giang Tô, Trung Quốc. Anh bộc lộ năng khiếu toán học từ nhỏ và được mệnh danh là "thiên tài vật lý” của Trung Quốc. Năm 1984, khi mới 15 tuổi, Tôn Vệ Đông đã đỗ vào lớp cơ sở Đại học Phúc Đán ngành vật lý, một trong những trường đại học hàng đầu Trung Quốc.

bi-kich-thien-tai-vat-ly-15-tuoi-do-dai-hoc-sau-24-nam-thanh-nguoi-an-xin-530-1704785587.jpg
 

Tại trường đại học, Tôn Vệ Đông tiếp tục thể hiện tài năng của mình. Anh giành được nhiều giải thưởng học thuật danh giá và được nhận vào làm nghiên cứu sinh tại Đại học Phúc Đán. Sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 1988, Tôn Vệ Đông quyết định sang Mỹ du học để tiếp tục nghiên cứu Vật lý.

Tuy nhiên, khi sang Mỹ anh gặp phải sự cố Mỹ điều chỉnh kế hoạch đào tạo nhân tài và cấm sinh viên Trung Quốc học ngành vật lý. Để ở lại Mỹ, Vệ Đông phải chuyển sang học ngành Khoa học Máy tính tại Đại học New York.

Tốt nghiệp thạc sĩ năm 1991, anh tiếp tục học lên tiến sĩ. Sau đó, Vệ Đông gia nhập một công ty công nghệ ở Phố Wall (New York, Mỹ) với vai trò lập trình viên cao cấp. Mức lương Vệ Đông nhận được cách đây hơn 20 năm, khoảng 130.000-134.000 USD/năm (3,1-3,2 tỷ đồng).

bi-kich-thien-tai-vat-ly-15-tuoi-do-dai-hoc-sau-24-nam-thanh-nguoi-an-xin-529-1704785587.jpg
 

Cứ ngỡ với mức lương cao tại thời điểm đó như vatayj, Vệ Đông chắc hẳn sẽ có 1 tương lai tốt đẹp, tuy nhiên mới đây 1 Blogger người Mỹ gốc Hoa đã chia sẻ tình hình hiện tại của anh ta trên mạng xã hội khiến nhiều người xót xa.

Trong đoạn clip, Vệ Đông cho biết, hiện tại anh đang thất nghiệp và lang thang ở New York, trở thành người vô gia cư 'ăn bờ ở bụi' suốt 16 năm qua. Anh kể, mùa hè ngủ ở ven đường, mùa đông đến ga tàu điện ngầm vì có hệ thống sưởi. Khi được blogger hỏi nguyên nhân dẫn đến tình cảnh hiện tại, Vệ Đông tâm sự do áp lực công việc cộng với biến cố gia đình.

Gia nhập công ty công nghệ, Vệ Đông quen một đồng nghiệp. Cả 2 yêu nhau được 4 năm và kết hôn. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đổ vỡ 8 năm sau đó, đây cũng chính là nguyên nhân khiến anh thu hẹp bản thân, không giao tiếp với xã hội và dần mắc chứng ảo giác. Về sau, anh không thể minh mẫn làm việc như người bình thường. Anh cho hay, kể từ khi ly hôn đến nay đã lang thang được 16 năm.

Cuối đoạn clip, nam blogger ngỏ ý muốn giúp đỡ để Vệ Đông có cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của Vệ Đông có mong muốn làm lại cuộc đời hay không. Về phần Vệ Đông, anh cho biết sau khi nghỉ ngơi, anh sẽ quay trở lại phố Wall để tìm việc làm.