Đời sống

Sau 10 năm quen nhau, cô dâu gây sốc khi cởi váy cưới và nói từ hôn ngay trong hôn lễ vì một lý do?

Sau 10 năm quen nhau, cô dâu gây sốc khi cởi váy cưới và nói từ hôn ngay trong hôn lễ vì một lý do?

Ngay khi biết lý do cô dâu từ hôn trước mặt người thân, bạn bè 2 bên gia đình, cư dân mạng đồng loạt ủng hộ và không ngừng động viên.

Mới đây, câu chuyện về một đám cưới ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đã trở thành chủ đề nóng được cư dân mạng bàn luận rôm rả. 

Tờ Sohu đưa tin, cô dâu Mỹ An - chú rể Giang Long đã quen nhau từ thời trung học. Trong quá trình học đại học và đi làm, cả hai có 6 năm yêu xa. Trung bình mỗi năm, Mỹ An chỉ gặp bạn trai vài ban lần vì khoảng cách địa lý.

Sau nhiều năm hẹn hò, cặp đôi quyết định về chung một nhà trước sự ủng hộ của hai bên gia đình. Tuy nhiên, việc chuẩn bị lễ cưới gặp chút trở ngại khi nhà trai từ chối yêu cầu sính lễ một ngôi nhà, một chiếc xe của nhà gái.

Lý do mẹ chú rể đưa ra là “họ có yêu cầu quá cao, kinh tế gia đình nhà tôi không đủ chi trả số tiền quá lớn như vậy”. Sau khi biết chuyện, Mỹ An vì không muốn làm bạn trai và gia đình bạn trai mất mặt nên đã về xin bố mẹ không yêu cầu sính lễ. 

“Chúng con quen nhau đã 10 năm rồi, con không muốn vì số tiền lần này mà gia đình xảy ra bất hòa”, Mỹ An nói.

Khi mới nghe xong, bố mẹ Mỹ An một mực từ chối vì không muốn con gái chịu thiệt thòi. Tuy nhiên, khi chứng kiến cảnh con gái khóc lóc và buồn phiền quá nhiều, nhà gái buộc phải gật đầu đồng ý. 

Những tưởng Mỹ An và Giang Long sẽ có đám cưới thật vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng trong giây phút thiêng liêng nhất, Mỹ An đã thông báo sẽ từ hôn vì mẹ Giang Long có chia sẻ thiếu tôn trong cô và gia đình.

Sau-10-nam-quen-nhau-co-dau-gay-soc-khi-coi-vay-cuoi-va-noi-tu-hon-ngay-trong-hon-le-vi-mot-ly-do

Theo đó, khi hai bên gia đình lên sân khấu phát biểu, mẹ chú rể liên tục khen con trai, chưa dừng lại ở đó, bà còn tự hào “Con tôi có tài năng, lại đẹp trai thế nên nó cưới vợ chẳng tốn xu nào”. 

Trước câu nói của mẹ Giang Long, quan khách hai bên vô cùng sốc và bàn tán rôm rả. Thấy vậy, bố mẹ cô dâu cúi mặt như sắp khóc, lúc này cô dâu bất ngờ dành lấy micro, tuyên bố “Con từ hôn”. Tiếp đến, Mỹ An không ngần ngại cởi váy cưới ngay giữa hôn trường, trả cho đàng trai. 

Sau-10-nam-quen-nhau-co-dau-gay-soc-khi-coi-vay-cuoi-va-noi-tu-hon-ngay-trong-hon-le-vi-mot-ly-do-5

Nhận thấy bản thân đã quá lời, mẹ Giang Long liền chạy lại hỏi han, ngăn cản. Lúc này, Mỹ An bật khóc, bức xúc nói: “Cháu cưới con trai cô mà không đòi hỏi sính lễ không phải vì anh ấy có năng lực, cũng chẳng phải vì không có anh ấy thì không ai cưới cháu. Cháu chỉ nghĩ là chúng cháu đã bên nhau thời gian dài như vậy, giờ vì chuyện gia đình cô nói không đủ khả năng trao tiền, vàng hay nhà xe mà từ chối thì tội cho anh ấy quá”.

Mỹ An nói rằng lời phát biểu của mẹ Giang Long như “giọt nước làm tràn ly”. Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ và buồn bã bởi bố mẹ cô bị coi khinh và thiếu sự tôn trọng như vậy. 

“Rõ ràng gia đình chúng tôi không yêu cầu sính lễ là đang quan tâm đến gia đình họ. Tôi đã thuyết phục bố mẹ tôi. Tôi có lỗi với bố mẹ mình”, cô nói thêm. Mỹ An nói xong liền rời đi, mặc sự khuyên can của mọi người.