Đời sống

Người phụ nữ kể về trải nghiệm cận tử: ‘Tôi đã chết và lên thiên đường với bài kiểm tra kinh ngạc’

Người phụ nữ kể về trải nghiệm cận tử: ‘Tôi đã chết và lên thiên đường với bài kiểm tra kinh ngạc’

Trong cuốn sách của mình, nhà ngoại cảm 43 tuổi kể lại nơi bà đã đến trước khi lên thiên đường và quyết định bất ngờ phải đưa ra khi đến đó.

Nhà ngoại cảm 43 tuổi đến từ Đảo Vancouver, Canada đã bị đột quỵ hai lần vào tháng 12 năm 2021 và được đưa đến bệnh viện để phẫu thuật não khẩn cấp. 

Nguoi-phu-nu-ke-ve-trai-nghiem-can-tu-toi-da-chet-va-len-thien-duong-voi-bai-kiem-tra-kinh-ngac

Trong khi cô vẫn còn nửa tỉnh nửa mê và không thể giao tiếp rõ ràng, gia đình và bác sĩ nghĩ rằng cô không thể nghe thấy họ nói lời tạm biệt. Bà Cavanagh cho biết: “Thật kinh hoàng. Tôi nghe các y tá nói với các con tôi: Bây giờ hãy nói mọi điều các con muốn với mẹ, vì có lẽ các con sẽ không bao giờ gặp lại mẹ nữa”.

Khi cô được trực thăng đưa đến một bệnh viện khác, cô nhắm mắt lại và khi mở mắt ra lần nữa, cô đã ở một chiều không gian khác. Bây giờ, bà đã tiết lộ trong cuốn sách của mình về nơi chúng ta sẽ đến trước khi lên thiên đường và quyết định bất ngờ mà chúng ta phải đưa ra khi đến đó.

Nguoi-phu-nu-ke-ve-trai-nghiem-can-tu-toi-da-chet-va-len-thien-duong-voi-bai-kiem-tra-kinh-ngac-4

Bà Cavanagh, người có lối sống lành mạnh trước khi bị đột quỵ, đang xem phim cùng gia đình thì đột nhiên bị đau nửa đầu dữ dội và phải đi ngủ sớm. Tuy nhiên, vài giờ sau, bà tỉnh dậy và ngã xuống đất vì nửa người bên phải đã bị liệt hoàn toàn và mù một bên mắt.

Trong nỗ lực kêu cứu, bà đã đập vào tường để báo cho chồng mình biết. Chồng ngay lập tức gọi xe cấp cứu và đưa bà đến bệnh viện. Thông qua thăm khám, các bác sĩ kết luận bà bị đột quỵ lần thứ hai và não đang chảy máu “không kiểm soát được”.

Để cầm máu, bà được dùng thuốc đông máu với tỷ lệ sống sót là 50% do tác dụng mạnh mẽ của thuốc lên cơ thể. Tuy nhiên, phương pháp điều trị này không thành công và bà được đưa đến bệnh viện gần đó để phẫu thuật não khẩn cấp.

Lúc đầu, bà Cavanagh nghĩ toàn bộ sự việc này chỉ là một “giấc mơ”, nhưng khi đến bệnh viện, bà mới nhận ra thực tế. Trong suốt thời gian nguy cấp, gia đình cho rằng bà không thể nghe thấy họ - nhưng thực tế bà có thể lắng nghe tất cả.

“Thật kinh khủng. Có vẻ như tôi thực sự sắp chết. Tôi nghe các y tá nói với các con tôi: ‘Hãy nói mọi điều các con muốn với mẹ ngay bây giờ, vì có thể các con sẽ không bao giờ được gặp lại mẹ nữa.’

Tôi thực sự sợ đến chết, và không nói được lời nào, mọi người đều nghĩ rằng tôi chỉ đang lẩm bẩm trong trạng thái bất tỉnh, nhưng thực ra, tôi đang cố gắng nói chuyện với họ để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra”, người phụ nữ chia sẻ.

Bà Cavanagh nói thêm: “Tôi nghe mọi người nói lời tạm biệt và khóc, không biết rằng tôi vẫn còn sống. Cho đến hiện tại, đó vẫn là một trong những điều đáng sợ nhất mà tôi từng trải qua”.

Khi ở trên trực thăng, bà nhớ lại mình đã nhìn thoáng qua mặt trời lần cuối trước khi nhắm mắt lại. Đến lúc mở mắt ra lần nữa, bà nói rằng mình đang ở một chiều không gian khác, đã đi sang “bên kia”.

Không chỉ thế, bà Cavanagh còn nói về “điểm gặp gỡ của thiên đường” trước khi chính thức qua đời. Bà cho hay: “Tôi có thể nhìn thấy các con tôi được ông bà đưa đến bệnh viện và nhìn thấy chồng tôi khóc bên xác tôi. Không có lối đi về phía ánh sáng hay tiếng gọi của mọi người - tôi chỉ quan sát mọi thứ và mọi người.

Tôi đã đi vào nơi mà tôi chỉ có thể mô tả là điểm gặp gỡ của thiên đường trước khi chính thức qua đời. Không có nỗi sợ hãi, chỉ có tình yêu. Tôi trông giống như phiên bản tốt nhất của chính mình và tất cả mọi người tôi từng yêu thương giờ đây không còn ở bên tôi nữa.

Xung quanh tôi là một khu vườn tuyệt đẹp, nơi tôi thực sự có thể cảm nhận được thảm cỏ dưới chân mình. Sau đó, tôi nhìn thấy tất cả những người thân yêu của mình ở bên phải, mọi phiên bản của tôi, quá khứ, hiện tại và tương lai ở bên trái, và những người dẫn đường đứng ngay trước mặt tôi. Tôi đã nói chuyện bằng thần giao cách cảm với mọi người, kể cả bà ngoại của tôi... có một cảm giác thoải mái sâu sắc”.

Tuy nhiên, những “người hướng dẫn” của bà Cavanagh đã đưa ra cho bà một quyết định khó khăn: “Nếu cô ở lại, gia đình cô sẽ đau khổ và phải vượt qua nỗi đau buồn tột cùng vì cái chết của cô. Nhưng nếu cô ấy trở lại cơ thể vật lý của mình, cô ấy sẽ phải đối mặt với quá trình hồi phục khó khăn và hối hận về quyết định đó”.

Tuy nhiên, bà biết rằng vẫn chưa đến lúc mình phải chết. Bà nhắm mắt lại và đột nhiên trở về với cơ thể của mình.  Bà nói: “Biết rằng mình phải rời khỏi nơi tràn ngập ánh sáng yêu thương này thật khó khăn”.

Trong hai tuần tiếp theo, bà phải nằm viện và các bác sĩ đều khẳng định bà sẽ phải được chăm sóc suốt quãng đời còn lại. Tuy nhiên, bà đã có thể nói chuyện và cử động sau vài giờ.

Nguoi-phu-nu-ke-ve-trai-nghiem-can-tu-toi-da-chet-va-len-thien-duong-voi-bai-kiem-tra-kinh-ngac-9

“Bác sĩ của tôi nói rằng tôi là ‘bệnh nhân kỳ diệu’ của ông ấy vì tôi thậm chí không cần phẫu thuật như họ đã lên kế hoạch. Cơ thể và não tôi bị tổn thương rất nhiều, nhưng tôi vẫn còn sống và đó là điều quan trọng nhất”, bà cho biết.

Chia sẻ về khoảng thời gian mới trở lại với thân xác, bà Cavanagh nói thêm: “Tôi đã phải học lại mọi thứ; cách đi, cách nói và cách ăn. Điều đó đã khiến gia đình tôi phải trải qua khoảng thời gian như địa ngục. Nhưng bây giờ, tôi không sợ chết hay sang thế giới bên kia. Tôi sợ rằng tôi sẽ không thể quay lại nơi đó nữa”.

Trong suốt 10 tuần, nhà ngoại cảm phải học lại tất cả các chức năng cơ bản và trải qua liệu pháp vật lý và liệu pháp ngôn ngữ. Mặc dù vẫn còn tê ở nửa bên phải cơ thể nhưng cuộc sống đã trở lại bình thường. 

Trong khi trải nghiệm như của bà Cavanagh có thể nghe giống như trong phim khoa học viễn tưởng, thì trải nghiệm cận tử và những người đã “vượt qua” hoặc đến “bên kia thế giới” rồi quay trở lại đã là chủ đề được các bác sĩ và nhà nghiên cứu quan tâm trong nhiều năm. 

Tiến sĩ Jeffrey Long - một chuyên gia về ung thư hành nghề tại Kentucky đã nghiên cứu hàng nghìn trường hợp cận tử. Nghiên cứu của ông đã phát hiện ra những điểm tương đồng giữa những lần cận tử của mọi người và đã đảo ngược những gì ông ban đầu tin rằng sẽ xảy ra khi một người chết. 

Năm 1998, ông và vợ thành lập Quỹ nghiên cứu trải nghiệm cận tử, một trang web cho phép mọi người trên khắp thế giới ghi lại những trải nghiệm tâm linh và thoát xác của chính họ.

Cho đến nay, ông đã thu thập được hơn 5.000 câu chuyện bằng hơn 30 ngôn ngữ từ những người có tôn giáo và nền văn hóa khác nhau.  Qua nhiều thập kỷ nghiên cứu, ông  đã kết luận rằng khoảng 45% các trải nghiệm cận tử bao gồm cảm giác thoát xác, khi đó ý thức của con người tách khỏi thể xác.

Khoảng 3/4 những người trải nghiệm điều này cho biết họ muốn ở lại thế giới bên kia vì tình yêu và niềm vui vô bờ bến mà họ nhận được. Hơn một nửa cho biết họ nhìn thấy một thế giới “thiên đường” và khoảng 1/4 trong số họ được bao phủ trong ánh sáng hoặc sương mù.

Bà Cavanagh hy vọng câu chuyện của bà sẽ giúp mọi người bớt sợ chết và giúp chúng ta nhận ra rằng chúng ta không bao giờ thực sự cô đơn: “Cái chết là điều đáng kinh ngạc nhất mà tôi từng trải qua. Toàn bộ trải nghiệm thực sự khiến tôi biết ơn những cơn đột quỵ”.

Amber đã viết cuốn sách At the Stroke of Eternity với hy vọng cô có thể chia sẻ với mọi người về trải nghiệm của mình và những điều xảy ra khi một người đang ở bờ vực cái chết.

Theo Daily Mail!.