Đời sống

Dư luận bức xúc về vụ việc người phụ nữ giúp việc trộn nước tiểu của mình vào thức ăn chủ nhà

Dư luận bức xúc về vụ việc người phụ nữ giúp việc trộn nước tiểu của mình vào thức ăn chủ nhà

Trong đoạn clip dài khoảng 44 giây được trích xuất từ camera, người giúp việc này đã tiểu vào một chiếc bát, rồi trộn nó vào bột dùng để làm bánh cho cả gia đình chủ nhà ăn.

Vụ việc Reena Kumar (32 tuổi), một người giúp việc tại Ấn Độ đã trộn nước tiểu của mình vào thức ăn cho chủ nhà trở thành chủ đề nóng được cư dân mạng bàn tán rôm rả.

Theo đó, sau khi bị chủ nhà la mắng, Reena Kumar cảm thấy vô cùng bực tức nhưng không thể cãi lời. Do vậy, cô đã nghĩ ra việc trộn nước tiểu vào đồ ăn của chủ để trả thù.

Du-luan-buc-xuc-ve-vu-viec-nguoi-phu-nu-giup-viec-tron-nuoc-tieu-cua-minh-vao-thuc-an-chu-nha
Ảnh cắt ra từ camera

Dựa vào báo cáo, thời gian gần đây, các thành viên trong gia đình - nơi mà Reena Kumar làm giúp việc suốt 8 năm liên tục gặp các vấn đề về sức khỏe. Theo khuyến cáo của bác sĩ, họ quyết định không ăn ngoài mà chỉ ăn đồ nấu tại nhà.

Tuy nhiên, họ không chỉ không hết bệnh mà còn mắc thêm một số vấn đề về sức khỏe khác. Vì vậy, các thành viên trong gia đình đã ngồi trò chuyện với nhau để tìm ra nguyên nhân thực sự.

Sâu chuỗi lại mọi việc, họ bắt đầu nghi ngờ Reena vì cô là người duy nhất chuẩn bị bữa ăn hằng ngày. Cuối cùng, họ quyết định lắp camera ở khu vực bếp để xem quá trình Reena chuẩn bị bữa tối.

Du-luan-buc-xuc-ve-vu-viec-nguoi-phu-nu-giup-viec-tron-nuoc-tieu-cua-minh-vao-thuc-an-chu-nha-4
Ảnh minh họa

Sau khi check camera, cả nhà vô cùng sốc khi nhìn thấy Reena đã tiểu vào một chiếc bát, trộn nó vào bột dùng để làm bánh chapati và bánh roti rồi mang cho mọi người ăn.

Đến ngày 14/10, gia đình này đã trình báo toàn bộ sự việc cho cơ quan chức năng. Tại trụ sở điều tra, lúc đầu, Reena chối bỏ các cáo buộc. Tuy nhiên, sau khi được lực lượng chức năng động viên, cô đã thừa nhận hành vi sai trái của mình.

Du-luan-buc-xuc-ve-vu-viec-nguoi-phu-nu-giup-viec-tron-nuoc-tieu-cua-minh-vao-thuc-an-chu-nha-1
Ảnh minh họa

“Cô ấy nói rằng bản thân làm như vậy là để trả thù cho những lần bị chủ nhà la mắng”, Lipi Nagaich, Trợ lý Ủy viên Cảnh sát (ACP) Wave City cho hay.

Theo cơ quan chức năng, Reena có thể sẽ bị phạt tiền, đồng thời đối mặt với mức án tù lên đến 2 năm.