Đời sống

Lời trăn trối ám ảnh của bé gái 3 tuổi tử nạn trên máy bay khiến 62 người thiệt mạng

Lời trăn trối ám ảnh của bé gái 3 tuổi tử nạn trên máy bay khiến 62 người thiệt mạng

Chuyến bay VoePass 2283 đã bị rơi vào 9/8 tại Brazil, khiến toàn bộ 62 người trên máy bay thiệt mạng.

Vụ tai nạn máy bay xảy ra tại Brazil vào ngày 9/8 đã cướp đi sinh mạng của 62 người, bao gồm 58 hành khách và bốn thành viên phi hành đoàn. Chuyến bay VoePass 2283 đang trên đường đến sân bay quốc tế Guarulhos của Sao Paulo thì máy bay quay tròn và lao xuống đất, rơi xuống khu dân cư Vinhedo. Những ngày gần đây, cư dân mạng Brazil không khỏi xót xa khi đọc lời trăn trối của hành khách nhỏ tuổi nhất thiệt mạng trong chuyến bay định mệnh.

Thảm kịch rơi máy bay ở Brazil khiến 62 người thiệt mạng.

Em bé Liz Ibba dos Santos, 3 tuổi, khi em đang đi máy bay cùng cha mình, Rafael Fernando dos Santos. Mẹ của Liza là bà Adrian Libba, đã chia sẻ với hãng tin Fantastico của Brazil: "Con gái là tình yêu lớn nhất của tôi và tôi đã đánh mất con rồi”. Người phụ nữ vừa mất đi con gái bé bỏng đã hé lộ đoạn ghi âm cuối cùng cô nhận được từ cô con gái nhỏ của mình. Trong đó, có thể nghe thấy Liz nói: “Chào mẹ… Con đã lên máy bay rồi” và em bé đã gửi cho mẹ một nụ hôn gió.

Hiện trường vụ tai nạn rơi máy bay vào ngày 9/8 vừa qua ở Brazil.

Libba cũng nhớ lại khoảnh khắc bà nghe tin máy bay rơi và thừa nhận rằng bà lo sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra: "Tôi nghĩ là tôi biết điều đó. Một người mẹ sẽ cảm thấy điều đó đang đến. Tôi như mất đi một nửa cuộc đời của mình. Con gái tôi rất thích được ôm và hôn”.

Cảnh sát liên bang Brazil đã mở cuộc điều tra về vụ tai nạn, mặc dù không cung cấp mốc thời gian cụ thể về việc công bố thêm tin tức. Hộp đen của máy bay đã được thu hồi, dữ liệu chuyến bay gần đây tiết lộ một số chi tiết mới.

Em bé Liz Ibba dos Santos 3 tuổi, là hành khách nhỏ tuổi nhất trên chuyến bay.

Ngay sau thảm kịch, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã phát biểu trong một video được chia sẻ trên Twitter: "Tôi muốn mọi người đứng dậy để chúng ta có thể dành một phút mặc niệm vì một chiếc máy bay vừa bị rơi ở thành phố Vinhedo, Sao Paulo, chở theo 58 hành khách và bốn thành viên phi hành đoàn và có vẻ như tất cả các nạn nhân đều đã tử nạn".

Hiện tại vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ, thế nhưng nỗi đau của những gia đình bị mất đi người thân sẽ không bao giờ có thể bù đắp được.

Theo Unilad.