Đời sống

Nói dối sợ ngủ một mình, yêu râu xanh cưỡng hiếp nữ nhân viên bảo hiểm ngay trong đêm

Nói dối sợ ngủ một mình, yêu râu xanh cưỡng hiếp nữ nhân viên bảo hiểm ngay trong đêm

Nữ nhân viên bán bảo hiểm không thể vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của yêu râu xanh sau khi tên này nói dối hắn sợ ngủ một mình vì bị truy nã.

Theo trang ET Today đưa tin, vụ việc xâm hại tình dục một nữ nhân viên bảo hiểm đã khiến dư luận Đài Loan phẫn nộ. Được biết, một người đàn ông tên Quách Nam đã gặp một nữ nhân viên bán bảo hiểm tên Tiểu Ái ở Zhengmei trên mạng Internet để yêu cầu Tiểu Ái giúp mình lập kế hoạch bảo hiểm cho mình và ba đứa con vào lúc 11 giờ tối ngày 6/12/2021.

Trong lúc hẹn gặp khách hàng để ký giấy tờ, nữ nhân viên đã bị xâm hại.

Hôm đó, người đàn ông đến Cao Hùng, Tiểu Ái mang theo giấy tờ, lái xe đến đón Quách Nam ở ga Zuoying của Đường sắt cao tốc. Vì đã muộn nên Quách Nam đã hỏi Tiểu Ái đưa anh ta đến Đường sắt Ô tô để ở lại qua đêm, Tiểu Ái lấy giấy tờ ra và yêu cầu Quách Nam ký vào vì đã trì hoãn quá trình nên nữ nhân viên phải rời đi trước. Sau đó, người đàn ông gọi lại cho nữ nhân viên và nói rằng anh vẫn chưa ăn tối và không dám ngủ một mình vì sợ bị truy nã, thậm chí còn cầu xin Tiểu Ái mua giúp bữa tối. Khi bàn về chuyện bảo hiểm xong xuôi, cả hai uống rượu và trò chuyện trong phòng, nhân cơ hội này Quách Nam đè Tiểu Ái xuống giường và cưỡng hiếp cô.

Người đàn ông đã nói dối sợ ngủ một mình để lừa nữ nhân viên bảo hiểm.

Tiểu Ái bỏ trốn khỏi khách sạn sau khi bị làm nhục nhưng Quách Nam vẫn làm phiền nữ nhân viên sau đó. Cuối cùng Tiểu Ái phải nhờ đến gia đình và bạn thân để được giúp đỡ, sau đó quyết định lấy hết can đảm để đệ đơn kiện. Tại phiên tòa, Quách Nam lập luận rằng Tiểu Ái quan hệ với anh ta một cách tự nguyện và không ép buộc. Luật sư cũng bào chữa cho Quách Nam, cho rằng hồ sơ cuộc trò chuyện giữa hai người cho thấy họ nói chuyện như bạn trai, bạn gái bình thường và người đàn ông rất nhỏ nên không ném Tiểu Ái lên giường.

Ban đầu Tiểu Ái không định báo cảnh sát nhưng Quách Nam liên tục quấy rối nên cô đã tố cáo hắn.

Thẩm phán dựa vào tính nhất quán trong lời khai của Tiểu Ái và cho rằng với tư cách là nhân viên bán bảo hiểm, cô khó có thể tùy tiện bịa đặt những câu chuyện như bị người khác tấn công tình dục, thậm chí có thể khiến công việc của cô bị ảnh hưởng.

Tiểu Ái ban đầu không định tố cáo nhưng vì Quách Nam tiếp tục quấy rối cô qua tin nhắn và ứng dụng LINE sau khi vụ việc xảy ra nên Tiểu Ái không thể chịu nổi và đã gọi cảnh sát. Cuối cùng Quách Nam bị tuyên án 3 năm 10 tháng tù về tội cưỡng bức quan hệ tình dục.

Theo ET Today. Ảnh minh họa Internet.