Đời sống

Diễn biến vụ nữ bác sĩ bị cưỡng bức tập thể tại Ấn Độ: Lộ đoạn ghi âm bí ẩn làm thay đổi cả vụ án

Diễn biến vụ nữ bác sĩ bị cưỡng bức tập thể tại Ấn Độ: Lộ đoạn ghi âm bí ẩn làm thay đổi cả vụ án

Những đoạn ghi âm này vô cùng quan trọng cho cơ quan chức năng trong quá trình điều tra vụ nữ bác sĩ bị hiếp dâm, sát hại tại Ấn Độ.

Truyền thông Ấn Độ rầm rộ đưa tin, một đoạn ghi âm được cho là ghi lại 3 cuộc trò chuyện đầu tiên giữa cha mẹ của nữ bác sĩ thực tập bị cưỡng hiếp và sát hại vào ngày 9/8 tại Bệnh viện và Cao đẳng Y khoa RG Kar ở Kolkata và một số nhân viên của bệnh viện đã xuất hiện trên mạng xã hội trong vài ngày gần đây.

Tuy nhiên nội dung của đoạn ghi âm lại không có tính xác thực hay trùng khớp với những gì cha mẹ nạn nhân trước đó nói với giới truyền thông về việc nhận được thông tin đầu tiên từ một người phụ nữ tự nhận là trợ lý giám đốc bệnh viện nhưng không tiết lộ danh tính.

Vụ án nữ bác sĩ bị hiếp dâm, sát hại tại Ấn Độ gây bức xúc cho dư luận và truyền thông.

Được biết vào ngày 14/8, bác sĩ Arunava Dutta Chowdhury, phụ trách khoa ngực của bệnh viện nơi xảy ra vụ án, đã nói với giới truyền thông rằng các cuộc gọi được thực hiện bởi Sucharita Sarkar, một trợ lý giám đốc không phải là y khoa.

Cục Điều tra Trung ương (CBI) thẩm vấn Sarkar, chưa bao giờ xuất hiện trước giới truyền thông kể từ ngày 9/8. Trong bản ghi âm cuộc trò chuyện điện thoại đầu tiên, người này đã nói với cha của nạn nhân: “Con gái ông bị bệnh rất nặng và đã được đưa vào bệnh viện. Ông có thể đến nhanh không?”.

Cha mẹ nạn nhân đã nhận 3 cuộc gọi đến vào buổi sáng ngày nhận tin con gái bị sát hại.

Khi người cha hỏi chuyện gì đã xảy ra, người phụ nữ nói: "Cô ấy không khỏe. Các bác sĩ có thể nói chuyện gì đã xảy ra với cô ấy, chúng tôi đã tìm thấy số điện thoại của ông và đó là lý do tại sao chúng tôi gọi điện để thông báo cho ông về vấn đề này".

Trong đoạn ghi âm của cuộc trò chuyện thứ hai, người gọi nói với cha nạn nhân: “Con gái ông cực kỳ không khỏe và đã được đưa vào khoa cấp cứu. Tôi không thể nói chuyện gì đã xảy ra với cô ấy, chỉ có bác sĩ mới có thể cho ông biết. Ông có thể đến ngay không?”.

Vụ việc có rất nhiều chi tiết mờ ám.

Khi cha của nạn nhân muốn biết danh tính của người phụ nữ thì người này cho biết: “Tôi là trợ lý giám đốc. Tôi không phải là bác sĩ”. Trong cuộc gọi thứ ba, người phụ nữ nói: “Con gái ông có thể đã tự tử. Có thể cô ấy đã tử vong rồi, cảnh sát ở đây và tất cả chúng ta đều ở đây. Hãy đến nhanh nhất có thể nhé!”.

Hiện tại có rất nhiều vấn đề xung quanh vụ án kinh hoàng này, diễn biến tiếp theo của vụ việc sẽ được chúng tôi cập nhật trong những bài đăng tới.

Theo Hindustantimes. Ảnh minh họa Internet.