Đời sống

Khoảnh khắc cuối cùng của kẻ sát nhân 12 tuổi trước khi 'ra tay', hé lộ hành động ghê rợn với nạn nhân

Khoảnh khắc cuối cùng của kẻ sát nhân 12 tuổi trước khi 'ra tay', hé lộ hành động ghê rợn với nạn nhân

Kẻ sát nhân bằng dao rựa 12 tuổi đã tạo dáng với con dao khổng lồ chỉ vài giờ trước khi đâm chết nam thanh niên.

Theo trang Mirror đưa tin, một bức ảnh đầy ám ảnh ghi lại cảnh cậu bé 12 tuổi đeo mặt nạ tạo dáng với con dao rựa nhét trong quần chỉ vài giờ trước khi cậu và một người bạn đâm chết một nam thanh niên.

Bức ảnh được công bố sau khi cậu bé 12 tuổi và người bạn đều bị kết tội tấn công dã man bằng dao nhằm vào người thanh niên tên Shawn Seesahai (19 tuổi). Hai đứa trẻ này được cho là đã trở thành những kẻ giết người bằng dao trẻ nhất ở Anh và sẽ phải đối mặt với bản án sau đó.

Một trong những kẻ sát nhân mới 12 tuổi.

Một trong những cậu bé được nhìn thấy mặc chiếc áo liền quần có mũ trùm đầu màu xám với cán dao màu đen ở khoảng cách chạm tới cằm. Kẻ sát nhân nhìn xuống một cách đe dọa và thọc cả hai tay vào cạp quần của chiếc quần chạy bộ màu xám trong một cú búng tay kinh hoàng. Cả hai thanh niên này đều không thể được nêu tên vì lý do pháp lý do tuổi tác nhưng những chi tiết mới về tội ác ghê tởm của họ đã được hé lộ.

Tin nhắn Snapchat sau vụ sát hại đã tiết lộ một trong những kẻ sát nhân lạnh lùng nói: "Nó là như vậy đấy". Trong nhật ký cuộc gọi nhóm được cảnh sát thu hồi, các nghi phạm được biết rằng tất cả mọi người đang nói về vụ giết người đêm hôm trước.

Nạn nhân xấu số bị hai đứa trẻ 12 tuổi đâm chết trên đường phố.

Nhưng Cảnh sát West Midlands đã bắt được cả hai đứa trẻ sau khi rà soát camera quan sát và cảnh sát đã tìm thấy một con dao rựa dưới giường của một trong những đứa trẻ vào tháng 11 năm ngoái. Những khoảnh khắc cuối cùng của Shawn đã được xác định danh tính và được ghi lại trên đoạn phim CCTV và cho thấy nam thanh niên đi về phía công viên nơi anh ta bị giết ở Bilston, West Midlands.

Cả hai cậu bé đều bị kết tội giết người tại Tòa án Nottingham Crown và sẽ bị kết án tại đó vào một ngày sau đó. Phát biểu sau khi kết án, Jonathan Roe, công tố viên cấp cao của CPS West Midlands, cho biết: "Shawn Seesahai là một thanh niên vô cùng dũng cảm. Các bị cáo có hành vi bạo lực tàn nhẫn nhắm tới nghiện bạo lực và đang lang thang trên đường phố để tìm kiếm một nạn nhân tiềm năng. Đây là một hành động tàn bạo khủng khiếp và ngẫu nhiên do hai đứa trẻ 12 tuổi gây ra. Đáng lẽ chúng không nên dành thời gian trang bị dao rựa và chuẩn bị tự sát. Bản án ngày hôm nay sẽ gửi một thông điệp rõ ràng, việc trang bị dao hoặc lưỡi dao cho mình là điều không phù hợp cho dù bạn có cố gắng biện minh thế nào đi nữa, bạn sẽ phải đối mặt với hậu quả của hành động của mình. Mọi suy nghĩ của chúng tôi vẫn hướng về gia đình và bạn bè của Shawn vào thời điểm khó khăn này”.

Hung khí gây án của thủ phạm.

Nạn nhân Shawn mới ở Anh được 6 tháng thì vụ đâm xảy ra. Cha mẹ và chị gái của Shawn đã di chuyển từ Anguilla để xem công lý được thực thi cho con trai họ và tiết lộ họ đã rất đau lòng trước cái chết của cậu thanh niên. Mẹ của anh, Maneshwary, cho biết: "Shawn là một đứa con trai đáng yêu, nó rất lịch sự, chăm sóc chúng tôi, yêu thương mọi người và rất bảo vệ. Nó luôn nói rằng nó muốn làm việc, nó muốn có nhà riêng của mình".

Theo Mirror.