Bí mật về quá khứ của người mẹ sát hại con lấy tiền bảo hiểm được chính anh trai tiết lộ
Dù là anh trai của Tô Thị Ty Na, nhưng ông Tô Đình T cũng không thể chấp nhận hành vi ghê rợn của em gái mình và mong pháp luật trừng trị nghiêm.
Theo chia sẻ của VietNamNet, ông Tô Đình T. (anh ruột của bà Tô Thị Ty Na) cho biết, từ tối qua đến giờ ông không thể nào chợp mắt khi biết tin em gái nhẫn tâm giết con để trục lợi bảo hiểm. Cha mẹ già của ông cũng sống trong sự đau buồn, thất vọng và không còn thiết ăn uống.
Ông T cũng chia sẻ thêm, dù nghi phạm sát hại cháu chính là em gái mình, nhưng hành vi này thực sự quá tàn nhẫn và ghê rợn nên gia đình cũng không thể nào chấp nhận và tha thứ.

Ông T buồn bã chia sẻ: "Bản thân tôi cũng rất phẫn nộ với hành vi ác độc này của Ty Na và mong pháp luật trừng trị nghiêm. Giờ tôi chỉ thương cho đứa cháu nhỏ đã chết oan và lo cho tương lai của 2 đứa con còn lại của nó...".
Đáng chú ý, theo Ông T cho biết, Ty Na là con riêng của bố, nhưng mẹ ông đã nuôi nấng, chăm sóc Ty Na từ lúc 3 tuổi và coi bà như con ruột. Nhưng bản chất Ty Na lại là con người thích ăn chơi, tụ tập, lêu lổng và rất ít quan tâm tới gia đình.
Khi kết hôn, chồng của Ty Na làm nghề vận tải nên gia đình cũng được xem là khá giả, 2 vợ chồng có 4 đứa con (3 trai, 1 gái). Tuy nhiên, vì mắc bệnh hiểm nghèo nên chồng Ty Na ra đi sớm, để lại Ty Na không công ăn việc làm và 4 đứa con thơ. Sau khi chồng mất, Ty Na thường xuyên vắng nhà và cũng không ai biết người phụ nữ đi đâu, làm gì.
Đến năm 2021, con trai út của Ty Na (SN 2019) mất, đến đầu năm 2023, con trai kế út (SN 2017) cũng qua đời. Cả hai cháu bé đều được cho là mất do ngã vào xô nước – một sự trùng hợp bất thường. Sau cái chết của các cháu, ông cũng biết tin em gái đã nhận được số tiền bảo hiểm lên đến hàng tỷ đồng, tuy nhiên cô không hề chia sẻ cụ thể với người thân.

Trong suốt hai năm qua, ông T. đã từ miền Nam chuyển về sống tại ngôi nhà của em gái, đồng thời thay cô chăm sóc hai con còn lại đang học lớp 9 và 11. Ông T chia sẻ: "Thậm chí đám giỗ con Ty Na cũng không về thắp hương, bố mẹ tôi (cha mẹ của bà Ty Na - PV) phải nấu cúng. Sau khi chồng mất, đất đai, nhà cửa và ô tô của chồng để lại nó cũng bán sạch. Dù nhận tiền bảo hiểm được mấy tỷ nhưng nó làm gì hết tiền chứ cũng không lo cho gia đình".

Anh trai cũng cho biết thêm, ông từng nhiều lần khuyên can em gái đừng "ăn chơi" nữa nhưng bị bà Ty Na chửi và dọa đánh.
Những chia sẻ của ông T về em gái cũng đã phơi bày nhiều sự thật về con người, bản chất của người phụ nữ giết con để trục lợi bảo hiểm. Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Quảng Nam vẫn đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để tiến hành khởi tố, mức án thích đáng nhất sẽ được đưa ra với Tô Thị Ty Na.