Đời sống

Tình tiết gây ớn lạnh vụ mẹ giết con lấy tiền bảo hiểm, lộ khoảnh khắc gây phẫn nộ của Tô Thị Ty Na

Tô Thị Ty Na nhẫn tâm tước đoạt mạng sống của con trai chỉ vì muốn lấy được số tiền bảo hiểm khổng lồ. Những người thân của người phụ nữ này cũng lần lượt ra đi, để lại sự hoài nghi cho cư dân mạng.

Liên quan vụ án mẹ giết con ruột trục lợi tiền bảo hiểm gây chấn động dư luận cả nước vừa qua, những thông tin liên quan đến nghi phạm Tô Thị Ty Na (SN 1981) liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội. Đáng chú ý, mới đây cộng đồng mạng đã phát hiện loạt chi tiết đáng nghi ngờ về người phụ nữ này.

to-thi-ty-na-2
Tô Thị Ty Na sống sung sướng nhờ tiền bảo hiểm sau cái chết của các con. Ảnh: MXH

Cụ thể, theo thông tin từ báo Người Lao Động, Tô Thị Ty Na và chồng có 4 người con (3 trai, 1 gái). Gia đình họ thuộc diện khá giả cho đến khi loạt biến cố ập đến. Đầu tiên là người chồng mất vì bệnh vào năm 2019. Sau đó 2 năm, con trai út của Na là cháu Hiếu mất. Chưa dừng lại ở đó, đến năm 2023, con trai kế út là cháu Hoàng cũng qua đời. Điểm trùng hợp kỳ lạ là cả hai cháu bé đều được xác định nguyên nhân tử vong là do "ngã vào xô nước" và ngạt nước. Không lâu sau cái chết của 2 con trai, Tô Thị Ty Na đã nhận về số tiền bảo hiểm khổng lồ. 

Cư dân mạng khó có thể không chú ý đến những chi tiết đặc biệt này. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, liệu đây là sự trùng hợp hay là có tính toán từ trước? 

to-thi-ty-na-5
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Báo Người Lao Động

Ngoài ra, một số dân mạng còn tìm thấy bức ảnh Tô Thị Ty Na cùng bạn bè vui vẻ nhậu nhẹt ngay trước bàn thờ con trai út, sau khi bé vừa qua đời vào năm 2021. Không giống một người mẹ u uất, đau buồn vì mất con, Na lúc này vẫn đeo vàng đầy người, tươi cười dơ tay chụp hình với bạn. Hình ảnh này để lại nhiều căm phẫn với dư luận.

to-thi-ty-na-8
Tô Thị Ty Na vui vẻ nhậu nhẹt với bạn bè ngay trước bàn thờ con. Ảnh: MXH

Theo chia sẻ của em chồng Tô Thị Ty Na, sau khi chồng mất, Na đã bán hết xe, nhà cửa rồi hưởng thụ. Đến khi con út qua đời, người phụ nữ cầm tiền bảo hiểm đi tiêu pha cho riêng mình, để 3 con cho em chồng nuôi. Mãi đến năm 2023 thì Na trở về đón các con về sống chung. Tưởng chừng 4 mẹ con sum vầy thì chưa được bao lâu cháu Hoàng lại đột ngột qua đời trong nhà vệ sinh giống em trai của mình. Nghi ngờ chị dâu, người em chồng đã trình báo cơ quan công an.

to-thi-ty-na-4
Em chồng chính là người đã trình báo công an sau khi cháu Hoàng qua đời. Ảnh: Báo Người Lao Động

Đến tối 5/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã xác minh Ty Na chính là người sát hại cháu Hoàng, trục lợi bảo hiểm. Tuy nhiên, cái chết trước đó của người con út vào năm 2021 công an vẫn chưa cung cấp thông tin.

NÓNG: Khởi tố, bắt tạm giam người mẹ sát hại con để trục lợi bảo hiểm ở Quảng Nam