Đời sống

Sự thật khó tin về ông Ba Bị: Thân thế khủng ai nghe cũng giật mình, chịu tiếng oan suốt trăm năm

Sự thật khó tin về ông Ba Bị: Thân thế khủng ai nghe cũng giật mình, chịu tiếng oan suốt trăm năm

Ông Ba Bị có thực sự xấu xa như lời đồn? Xuất thân của nhân vật này là ai? Bật mí với bạn, ông Ba Bị có một người cháu làm vua rất nổi tiếng.

Ông Ba Bị (có nơi gọi là ông Kẹ, ông Ngáo Ộp) là nỗi ám ảnh của rất nhiều trẻ em. Dù cam đoan chưa đứa trẻ nào gặp nhân vật này, nhưng chỉ cần nghe đến cái tên là đã đủ rùng mình, sợ xanh mặt. Nhìn chung, ông Ba Bị thường được người lớn đưa ra để dọa trẻ em hư, cũng là nhân vật bị gắn nhãn xấu, không được đón chào.

Theo dân gian, ông Ba Bị vóc dáng cao to, thường mang theo ba chiếc bị lớn khi đi trên đường. Người này vẻ ngoài xấu xí, đáng sợ và thường bắt trẻ con hư, không nghe lời.

ong-ba-bi-1

Cũng có lời đồn, ông Ba Bị không phải một mà là một nhóm người vô công rỗi nghề, thường tụ tập cùng đi với nhau. Chúng nhắm vào những đứa trẻ, bắt cóc và bỏ trốn rất nhanh. Nhóm Ba Bị này thường gồm 6 người, cứ 2 người sẽ vác 1 chiếc bị to. Chiếc bị này lại có 3 quai. Vì vậy mà người xưa có câu: “9 quai, 12 con mắt”.

“Ba bị, chín quai, mười hai con mắt” không phải miêu tả ngoại hình mà mô tả đồ vật. Cụ thể, quai là quai xách chiếc bị, mắt là khe hở trên đồ đan lát (mắt lưới).

ong-ba-bi-2

Tuy nhiên, ngược dòng lịch sử, tìm hiểu kĩ mới thấy, ông Ba Bị thực chất là một nhân vật có thật, cũng chẳng hề xấu xa như dân gian lan truyền. Ông Ba Bị tên thật là Phạm Đăng Hưng, từng là Lễ Bộ Thượng Thư ở thời vua Gia Long. Ông chính là bố của Hoàng Thái hậu Từ Dụ, ông ngoại của Hồng Nhậm (sau này là vua Tự Đức).

Trong “Hương Giang cố sự” của Nguyễn Đắc Xuân có nói về ông Ba Bị như sau: “Ông Ba Bị chính là cụ Phạm Đăng Hưng, người Gò Công (Nam bộ), có thân hình cao lớn với bộ râu rậm và cứng như râu Trương Phi. Ông làm quan trải qua các triều Gia Long và Minh Mạng, nổi tiếng là quang minh chính trực”.

ong-ba-bi-4

Sinh thời, ông Phạm Đăng Hưng là người quan tốt, thường giúp đỡ dân. Khi làm Điền Tuần Quan, ông thường mang theo ba túi ngũ cốc để phát cho dân chúng đói khổ, dạy họ trồng trọt. Ai nghèo quá đều được vị quan này mang gạo đến cho.

ong-ba-bi-3

Nhưng vì tính cách cứng rắn, không chịu thỏa hiệp với cái xấu mà Phạm Đăng Hưng bị bọn tham quan chú ý. Chính chúng đã bôi xấu hình ảnh của ông, biến ông thành ông Ba Bị xấu xa, độc ác trong mắt mọi người. Từ một vị quan, hình ảnh của Phạm Đăng Hưng bị mô tả như một người ăn xin. Trước đây ăn xin bị xem là nghề tiêu cực, không có ích cho xã hội nên người lớn thường đưa ra để dọa trẻ con.