Đời sống

Nữ tướng đầu tiên của ngành Công an Việt Nam: Xuất thân vẻ vang, cuộc đời ly kỳ như tiểu thuyết

Nữ tướng đầu tiên của ngành Công an Việt Nam: Xuất thân vẻ vang, cuộc đời ly kỳ như tiểu thuyết

Nữ tướng này có đến 2 người cha, 2 người mẹ. Năm 13 tuổi bà mới được biết sự thật về xuất thân của mình. Cuộc đời của bà có thể ví với một cuốn tiểu thuyết ngoài đời thực.

Trong ngành Công an Nhân dân Việt Nam, nhắc đến nữ tướng, người ta sẽ nhớ đến Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh đầu tiên. Điều này cũng dễ hiểu vì bà là nữ cán bộ công an đầu tiên của nước ta được phong hàm tướng. Ngày 13/7/2013, bà Bùi Thuyết Minh (khi đó là Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang) được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng.

thieu-tuong-bui-tuyet-minh-4
Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh. Ảnh: Báo CAND

Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh sinh n ăm 1962 ở vùng đất Hà Tiên giàu truyền thống cách mạng. Cha bà là ông Bùi Nhứt Bình (bí danh Trần Bình, Mười Bình), mẹ bà là Nguyễn Kim Lựu (bí danh Bảy Hồng). Họ đều là những cán bộ cách mạng, hoạt động ở căn cứ và nằm trong danh sách bị mật thám Mỹ - ngụy theo dõi.

Ngay khi vừa chào đời, cô bé Bùi Tuyết Minh đã được bà nội đưa lên Sài Gòn giao cho cô ruột (em ông Bình) nhờ nuôi dưỡng, cũng là để tránh sự chú ý của bọn mật thám. Lớn lên, cô bé Minh gọi cô và dượng là cha mẹ, bố mẹ ruột lại là cậu mợ, bà nội thành bà ngoại, từ họ Bùi thành họ Phan mà không hay biết gì.

thieu-tuong-bui-tuyet-minh-2
Là người đứng đầu ngành công an của tỉnh, Đại tá Bùi Tuyết Minh là con người thân thiện, cấp dưới nể phục, dân tin yêu. Ảnh: Báo Đất Việt

Suốt tuổi thơ mình, cô bé Minh chỉ được gặp bố mẹ ruột duy nhất một lần. Sau khi miền Nam giải phóng (1975), cả gia đình họ mới được đoàn tụ và nhận nhau. Chỉ tiếc là mẹ bà đã anh dũng hi sinh từ giữa năm 1971 khi đang là Phó trưởng tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ của Ban An ninh tỉnh Rạch Giá (nay là tỉnh Kiên Giang). Cũng từ đó, Phan Tuyết Minh chính thức lấy lại họ Bùi, trở thành Bùi Tuyết Minh. Bố con bà Minh về sống cùng nhau. Ông Mười Bình quyết định “gà trống nuôi con” và bồi dưỡng cô con gái thành tài như hiện tại. Năm 2005, ông qua đời, nguyên là tỉnh ủy viên, trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang.

thieu-tuong-bui-tuyet-minh-3
Bà Minh trong buổi lễ nhận quyết định bổ nhiệm Giám đốc công an tỉnh Kiên Giang tháng 6/2011. Ảnh: Báo Đất Việt

Năm 1981, bà Bùi Tuyết Minh khi đó vừa tốt nghiệp cấp 3 đã được tuyển vào ngành Công an và nhận nhiệm vụ làm trinh sát an ninh. 19 tuổi đã được phân công làm trinh sát ở Kênh Cụt (phường An Hòa, TP Rạch Giá), nơi mà tình trạng vượt biên trái phép vô cùng nhức nhối. Dĩ nhiên đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng gì. Thế nhưng bà Minh đã vượt qua xuất sắc, dám dấn thân, thâm nhập sâu vào băng nhóm tội phạm, lăn lộn đúng nghĩa một chiến sĩ trinh sát ngoại tuyến. Nhờ kinh nghiệm thực tế đó mà sau này bà thi đỗ vào Đại học An ninh và hoàn thành 5 năm học khó khăn.

thieu-tuong-bui-tuyet-minh-1
Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh, thời điểm làm Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang thăm hộ gia đình chính sách. Ảnh: Báo CAND

Tốt nghiệp Đại học An ninh xong, bà Bùi Tuyết Minh được giao công tác ở nhiều vị trí khác nhau. Đến năm 2004, bà làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, 7 năm sau lên làm Giám đốc, được thăng quân hàm Đại tá trước thời hạn 1 năm. Đặc biệt hơn nữa, bà Bùi Tuyết Minh cũng chính là người phụ nữ đầu tiên ở Việt Nam giữ chức vụ Giám đốc Công an cấp tỉnh và thành phố.

Thời điểm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, bà Minh từng chia sẻ: “Tôi được như hôm nay là nhờ vào truyền thống gia đình và các thế hệ cha anh đi trước dìu dắt, chỉ dạy tận tình. Bản thân còn phải cố gắng nhiều hơn nữa”.

Năm 2007, bà Minh còn là Đại biểu Quốc hội duy nhất của ngành công an tại Quốc hội khóa XII. Đây là niềm vinh dự mà theo bà thì “phải ba tôi còn sống, ông mừng và tự hào về con gái mình lắm”.

thieu-tuong-bui-tuyet-minh-5
Bộ trưởng Trần Đại Quang trao quân hàm Thiếu tướng cho Giám đốc Công an Kiên Giang Bùi Tuyết Minh. Ảnh: Báo Đất Việt

Dù là lãnh đạo đầu ngành công an nhưng bà Bùi Tuyết Minh vẫn rất khiêm tốn, không ngừng học hỏi. Hơn thế nữa, trở về với gia đình, bà lại là một người phụ nữ giản dị, chăm sóc tốt cho chồng con. Năm 30 tuổi, bà Minh kết hôn với ông Trần Quốc Thắng (từng làm ở bộ phận xuất nhập cảnh trực thuộc Công an tỉnh Kiên Giang, cũng là cấp dưới của bà). Hai vợ chồng họ có 2 con (1 trai, 1 gái), gia đình rất hạnh phúc.