Đời sống

Vị tướng cao tuổi nhất còn sống ở Việt Nam: Được nước bạn Lào tặng bảo kiếm, là huyền thoại quân đội

Vị tướng cao tuổi nhất còn sống ở Việt Nam: Được nước bạn Lào tặng bảo kiếm, là huyền thoại quân đội

Vị tướng này là một trong những thành viên đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Dù đã ngoài 100 tuổi nhưng hiện tại ông vẫn rất minh mẫn, khỏe mạnh.

Báo Quân Đội Nhân Dân cho biết, Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương (SN 1922) là vị tướng cao tuổi nhất của Quân đội còn sống đến nay. Ông nguyên là Trưởng đoàn chuyên gia kiêm Chính ủy Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào, Cục trưởng Cục Tổ chức Tổng cục Chính trị, Thứ trưởng Bộ Thương binh và Xã hội.

thieu-tuong-huynh-dac-huong-1
Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương là vị tướng cao tuổi nhất của Quân đội còn sống đến nay. Ảnh: Internet

Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương quê ở Quảng Nam, tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1936. Trên con đường binh nghiệp, ông từng góp mặt ở nhiều chiến trường khốc liệt, trong đó đáng chú ý có thể kể đến như Mặt trận Tây Nguyên B3, Tây Bắc, Lào,… Vị tướng này từng có thời gian làm cố vấn cho các ông Khăm-tày Xi-phăn-đon, Cay-xỏn Phôn-vi-hẳn - 2 lãnh tụ của cách mạng Lào.

thieu-tuong-huynh-dac-huong-3
Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương. Ảnh: Internet

Năm 1975, ông Huỳnh Đắc Hương khi đó giữ chức Tư lệnh kiêm Chính ủy quân tình nguyện Việt Nam đã lên đường sang giúp nước bạn Lào. Một ngày cuối năm, nước bạn tổ chức tiễn đoàn chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam về nước. Lần đó, họ tặng Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam lá cờ ghi dòng chữ “Bạn chiến đấu cùng chiến hào”. Đích thân ông Khăm-tày Xi-phăn-đon – Tổng chỉ huy quân đội Lào khi đó đã tặng cho chúng ta một thanh kiếm quý kèm lời nhắn nhủ: “Ðây là tượng trưng cho tinh thần thượng võ của nhân dân các bộ tộc Lào gửi gắm cho người bạn tin cậy Việt Nam”.

Theo lời Đại tá Đặng Ngọc Huynh, năm đó giữa đại ngàn Trường Sơn, ông đã chứng kiến Bộ trưởng Quốc phòng Lào trao thanh bảo kiếm – biểu tượng tối cao của quyền lực Hoàng gia Lào cho Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương (khi đó là Tư lệnh mặt trận).

thieu-tuong-huynh-dac-huong-2
Tướng Huỳnh Đắc Hương được Tổng Chỉ huy quân đội Lào Khamtay Siphandon tặng thanh bảo kiếm năm 1975. Trao kiếm tượng trưng tinh thần thượng võ Lào cho người bạn tin cậy Việt Nam. Ảnh: NVCC

Tướng Huỳnh Đắc Hương giữ thanh bảo kiếm đến năm 1979 thì trao lại cho Bảo tàng Quân đội. Chia sẻ về món bảo vật này, tướng Hương nói: “Thanh bảo kiếm là vật báu quốc gia. Tôi để ý, hình như đó là lần duy nhất bạn Lào tặng bảo kiếm cho bạn bè. Bảo kiếm tượng trưng cho tinh thần thượng võ của nhân dân các bộ tộc Lào. Khi nhận thanh bảo kiếm của bạn, nghĩ lại những năm tháng sát cánh, kề vai với bạn chiến đấu chống kẻ thù chung”.

thieu-tuong-huynh-dac-huong-4
Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương giới thiệu những bức ảnh ghi lại các chuyến đi thăm lại đất nước Lào của mình. Ảnh: QĐND

Nói về cuộc đời của tướng Huỳnh Đắc Hương, con trai ông là TS. Huỳnh Nghĩa xúc động: “Đời ba tôi đúng là toàn trên trận mạc. Ông chính là một cuộn phim lịch sử” (dẫn từ báo Quảng Nam).

thieu-tuong-huynh-dac-huong-5
Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương kinh qua 5 nhà tù và khi bị giam ở nhà tù thực dân nào thì cũng cần phải đấu tranh với chế độ hà khắc của đế quốc. Ảnh: Báo QĐND

Hiện tại, Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương đã 104 tuổi nhưng vẫn còn rất minh mẫn. Hồi tháng 7/2024 vừa qua, ông cho ra mắt cuốn “Lịch sử Sư đoàn Bộ binh 1” và được nhiều độc giả đón nhận. Có thể nhiều người không biết, ông chính là vị chính ủy đầu tiên của Sư đoàn Bộ binh 1, đơn vị hạt nhân của Mặt trận Tây Nguyên B3 năm xưa.