Đời sống

Phanh phui lý do khiến người đàn bà đầu độc người thân bằng xyanua, xuất hiện người đàn ông bí ẩn

Phanh phui lý do khiến người đàn bà đầu độc người thân bằng xyanua, xuất hiện người đàn ông bí ẩn

Không chỉ giết chồng, nữ nghi phạm còn thẳng tay đầu độc các cháu ruột. Nguyên nhân được cho là để trả thù vì những mâu thuẫn giữa người lớn trước đó.

Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi) bị Công an Đồng Nai bắt giam trong 10 ngày qua để điều tra về vụ việc đầu độc bằng xyanua. Khai nhận với cơ quan chức năng, Bích cho biết mình đã đầu độc cháu Long (18 tuổi) hôm 22/6. Ngoài ra, trong vòng 8 tháng trở lại đây, người đàn bà này còn sát hại chồng và hai người cháu ruột khác.

dau-doc-xyanua-1

Theo lời khai của Bích, hồi tháng 10/2023, vì chồng ham mê cờ bạc, khiến gia đình rơi vào tình cảnh khó khăn nên bà ta nảy sinh ý định sát hại để “không bị làm phiền”.

Bích đã mua xyanua giấu trong nhà vệ sinh, sau đó lấy con nhộng trong bịch thuốc của chồng (được kê đơn theo bác sĩ), đổ hết thuốc bên trong, thay bằng xyanua. Bích sau đó đã rình xem  và tận mắt thấy chồng uống chỗ xyanua mình chuẩn bị. Hai ngày sau, người chồng qua đời, Bích tung tin với mọi người là anh ta đột quỵ, sau đó đưa đi hỏa táng.

dau-doc-xyanua-3

Sau khi chồng mất, Bích công khai tình cảm với một người đàn ông không công ăn việc làm. Cả hai đều “ăn không ngồi rỗi” nên kinh tế khó khăn. Bích đã đến nhà em gái mượn tiền nhưng bị từ chối. Người em đưa ra lý do là không muốn chị mang tiền đi “nuôi bồ”. Anh trai của Bích (cha của Long) cũng biết chuyện nên khuyên em gái dừng mối quan hệ này lại.

Bích nghe xong hậm hực nghĩ anh em ngăn cản tình yêu của mình nên lên kế hoạch để trả thù. Nhân lúc 2 người đi vắng, Bích đã lén đổ xyanua vào nước ngọt, đưa cho cháu gái 7 tuổi (con của em gái) và cháu trai 12 tuổi (con của anh trai) uống. Vài ngày sau, 2 cháu qua đời.

dau-doc-xyanua-4

Tuy nhiên đến thời điểm này gia đình vẫn không nghi ngờ gì Bích mà chỉ nghĩ căn nhà có vấn đề. Họ lên kế hoạch sửa chữa và một lần nữa Bích cùng vợ ông Lâm nảy sinh mâu thuẫn. Tức giận dồn nén, Bích quyết tâm đầu độc cháu Long để trả thù chị dâu. May mắn là Long đã thoát chết trong gang tấc. Gia đình bên ngoại của cậu bé cảm thấy nghi ngờ nên đã báo công an.

Một điều bí ẩn nữa là cái chết của cha ruột và con trai 14 tuổi của Bích trước đó cũng có những dấu hiệu tương tự 3 nạn nhân đã tử vong. Họ đều đau đầu, khó thở, nôn ói, ngưng tim trước khi mất.

dau-doc-xyanua-2

Sau khi Long nhập viện và trình báo công an, Bích mang chai xyanua ra chôn ở nghĩa trang. Trong thời gian bị tạm giam điều tra, Bích cho thấy mình là một người mê đánh đề, có mối quan hệ xã hội phức tạp, thường mâu thuẫn với người thân và có người yêu là kẻ  nghiện cờ bạc.

Thời gian đầu bị triệu tập, Bích tỏ ra không hợp tác, không thừa nhận hành vi. Trước những bằng chứng đanh thép, Bích bắt đầu thừa nhận. Tuy nhiên, theo điều tra viên: “Bị can thể hiện không một chút e sợ, khuôn mặt lạnh lùng, không có bất cứ biểu hiện hối hận”.

dau-doc-xyanua-5

Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa công bố thêm những tình tiết khác về vụ án như có đồng phạm giúp sức cho Bích hay không? Số xyanua nghi phạm sử dụng có nguồn gốc từ đâu?

Lời kể của mẹ bé gái bị đầu độc bằng xyanua: Tay chân con dính đầy son, vào viện đã ngừng tim