Đời sống

Nữ điều dưỡng tiết lộ chi tiết bất ngờ khi giành giật sự sống cho bé bị sặc sữa, khẩn cầu CĐM 1 việc

Nữ điều dưỡng tiết lộ chi tiết bất ngờ khi giành giật sự sống cho bé bị sặc sữa, khẩn cầu CĐM 1 việc

Ngay khi biết được sự việc, nữ điều dưỡng không chút chần chừ đến cứu bé sơ sinh. Nỗ lực cấp cứu của cô và các bác sĩ, nhân viên y tế tại bệnh viện đã giúp bé hồng hào trở lại.

Vụ việc nữ điều dưỡng cấp cứu bé sơ sinh 7 ngày tuổi bị ngưng thở vì sặc sữa đang gây sốt trên mạng xã hội. Theo chia sẻ của người trong cuộc, sự việc diễn ra tại Thủy Nguyên, Hải Phòng. Mới đây, chia sẻ với Thanh Niên, nữ điều dưỡng trong câu chuyện đã kể lại tường tận khoảnh khắc “ngàn cân treo sợi tóc” đó.

Nữ điều dưỡng là Nguyễn Thị Thảo (34 tuổi), điều dưỡng Khoa Hô hấp, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. Chị cho biết, khoảng 21 giờ ngày 4/7, chị cùng gia đình về nhà sau khi đi chơi thì thấy ông nội bế cháu bé trên tay, hô hoán thất thanh. Linh cảm có chuyện không tốt, chị bảo chồng dừng xe, giữ con, còn mình vào xem tình hình.

be-so-sinh-bi-ngung-tho-vi-sac-sua-2

Khoảnh khắc nữ điều dưỡng cấp cứu thành công bé sơ sinh bị sặc sữa

Khi vào đến nơi, chị Thảo thấy bé đã tím tái, không khóc, không phản xạ. Chị thúc giục gia đình đưa bé đi cấp cứu, xưng mình là nhân viên y tế và lên xe để hỗ trợ. Trên ghế sau xe taxi, nữ điều dưỡng liên tục thực hiện các thao tác cấp cứu, báo tài xế đến Bệnh Đa khoa huyện Thủy Nguyên.

“Khi ép tim và hà hơi thổi ngạt, tôi thấy miệng và mũi của bé trào sữa ra rất nhiều. Tôi xác định bé bị sặc sữa và bảo mẹ đưa cái khăn sữa để lau cho bé. Do vội quá mẹ bé không đưa khăn sữa mà chỉ có chiếc khăn quấn, tôi lấy tạm và móc đờm, móc dãi cho bé. Tôi phải ép tim, hà hơi thổi ngạt khoảng 3 – 4 lần sữa mới ra hết, khai thông đường thở. Sau đó, tôi tiếp tục làm các thao tác cấp cứu đến khi tới BV. Việc cấp cứu bé trên taxi diễn ra trong khoảng 3 phút”, chị Thảo kể lại.

be-so-sinh-bi-ngung-tho-vi-sac-sua-1

Chị Thảo cho biết thêm, thời điểm đến bệnh viện, bé sơ sinh chỉ đỡ tím tái nhưng chưa hồng hào trở lại. Đích thân chị đã bế bé chạy đến Khoa Hồi sức cấp cứu, nói với các bác sĩ ở đó về tình trạng của bé.

“Tôi liền nói với các bác sĩ ở đó bệnh nhân này đã ngừng thở, ngừng tim anh chị chuẩn bị nội khí quản, bóp bóng để cấp cứu cho bé. Lúc đó, tôi vẫn tiếp tục ép tim còn một người bóp bóng. Bé hồng trở lại và sau đó không lâu mạch bé đập trở lại. Mọi người ở lại cấp cứu cho bé còn tôi ra ngoài bảo với chồng chở về vì lúc đó tôi cũng choáng”, nữ điều dưỡng nhớ lại.

be-so-sinh-bi-ngung-tho-vi-sac-sua-4

Chia sẻ thêm về tình huống diễn ra trên xe taxi, chị Thảo mong cư dân mạng có cái nhìn nhẹ nhàng hơn với người mẹ: “Trong hoàn cảnh đó, không bà mẹ nào có thể giữ được bình tĩnh nên tôi cũng hiểu cho tâm lý của mẹ bé lúc đó. Vì vậy, tôi mong mọi người không công kích, trách móc đến người mẹ. Tôi cũng đọc được những bình luận đó và ngay lập tức đã nhắn tin cho họ nhờ xóa hoặc ẩn vì người mẹ không đáng trách”.

Đêm hôm đó, chị Thảo về nhà nhưng mất ngủ cả đêm vì lo lắng. Chị trăn trở không biết bé có bị ảnh hưởng đến não hay không. Khi nghe tin bé đã ổn định, ăn ngủ tốt, nữ điều dưỡng nhẹ nhõm hẳn.

Thông tin từ báo Thanh Niên cho biết, chị Thảo đã có 13 năm công tác trong ngành điều dưỡng, trước đây từng làm tại Khoa Sơ sinh 4 năm nên có kinh nghiệm trong việc chăm sóc, cấp cứu trẻ sơ sinh. Về tình hình của em bé, theo chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó trưởng Khoa điều dưỡng, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, sức khỏe bé hiện đã ổn, các chỉ số bình thường nhưng vẫn phải theo dõi ở Khoa Hồi sức cấp cứu. Hiện phía bệnh viện đang đề xuất cấp trên khen thưởng nữ điều dưỡng Thảo.