Đời sống

Người phụ nữ đầu độc chồng bằng xyanua thường ngủ lại bên mộ nạn nhân, gia đình phanh phui thêm bí mật

Người phụ nữ đầu độc chồng bằng xyanua thường ngủ lại bên mộ nạn nhân, gia đình phanh phui thêm bí mật

Trước ngày được xuất viện, tình trạng chồng của Bích bỗng trở nặng, sau đó qua đời. Theo gia đình nạn nhân, những thông tin mà đối tượng Bích khai với cơ quan chức năng là không đúng sự thật.

Mới đây, Dân Trí đăng tải cuộc phỏng vấn với ông U (37 tuổi). Ông U là em ruột ông Thế - người chồng bị đầu độc bằng xyanua ở Đồng Nai. Sau khi vụ việc bị vạch trần, ông U đã đón cô cháu gái (người con duy nhất của ông Thế và Bích còn sống) về nhà chăm sóc. Mọi người rất đau lòng, cố gắng giấu kín chuyện bà Bích ra tay đầu độc chồng và lừa cháu rằng mẹ đi Mỹ một thời gian sẽ về.

Ông U tiết lộ, ông Thế từng nhiều lần phát bệnh với triệu chứng khó thở, đau đầu, tức ngực… Mỗi lần như vậy gia đình lại đưa ông vào Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) để cấp cứu. Gần như toàn bộ viện phí đều do gia đình lo liệu, không để Bích cáng đáng một mình.

dau-doc-xyanua-6
Gia đình Bích trước khi xảy ra sự việc. Ảnh: Internet

Điều kỳ lạ là mỗi lần điều trị ở viện xong ông Thế hồi phục rất nhanh, gần như không còn dấu hiệu bất ổn nào. Nhưng chỉ sau vài ngày về nhà, bệnh tình người đàn ông lại trở nặng.

Ngày 14/10/2023 là lần nhập viện cuối cùng của ông Thế. Khi vào viện, ông rơi vào tình cảnh thập tử nhất sinh, tay chân tím tái, ngất xỉu. Tuy nhiên, đội ngũ y bác sĩ đã cứu ông khỏe mạnh trở lại và lên lịch xuất viện vào ngày 18/10/2023. Đêm trước ngày ra viện, ông Thế còn gọi video về cho gia đình, trò chuyện rất vui vẻ, Bích cũng xuất hiện một bên chồng.

Nào ngờ sáng hôm sau, gia đình nhận tin ông Thế đã qua đời khi chưa kịp xuất viện. Người em trai bàng hoàng nhớ lại: “Tôi nhận tin mà quá sốc. Lúc ở nhà, anh trai phát bệnh gần như không qua khỏi, vậy mà bệnh viện cứu sống được. Khi anh đang ở bệnh viện, sức khỏe phục hồi tốt, được bác sĩ theo dõi lại chết đột ngột, không lời trăng trối”.

dau-doc-xyanua-3
Gia đình em chồng nghi ngờ Bích có động cơ khác khi ra tay. Ảnh: Internet

Sau khi biết Bích đã thừa nhận với cơ quan chức năng rằng mình tự tay đầu độc chồng, ông U cùng gia đình vô cùng phẫn nộ. Người em trai dần hiểu ra lý do vì sao anh mình cứ về nhà sức khỏe lại bất ổn, sắp xuất viện lại tử vong.

Ông U khẳng định anh trai là người hiền lành, yêu thương vợ con, không như lời khai của Bích. Ông U cũng chia sẻ thêm, chuyện Bích nói chồng cờ bạc, nợ nần, không lo làm ăn là sai sự thật.

Người em trai nghi ngờ chị dâu có động cơ khác khi sát hại chồng: “Anh trai tôi phụ gia đình làm nghề lò mổ, thu nhập ổn định. Anh tôi có cờ bạc, nhưng chừng mực, không đến mức để vợ con khổ. Anh em tôi hay tâm sự, nên biết rất rõ hoàn cảnh. Gia đình chúng tôi có điều kiện, 2-3 tỷ đồng giúp đỡ anh Thế là chuyện nhỏ. Tôi nghĩ chị dâu sát hại anh Thế vì một động cơ khác chứ không phải do anh tôi cờ bạc”.

dau-doc-xyanua-4
Đối tượng Bích khai nhận đã đầu độc chồng và 3 cháu ruột. Ảnh: CACC

Trong khi đó, ông H (41 tuổi, trú tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), hàng xóm của gia đình xảy ra vụ việc đầu độc bằng xyanua cho biết, tất cả đều không ngờ Bích lại ra tay nhẫn tâm như vậy. Khi người phụ nữ thừa nhận đầu độc chồng và 2 cháu ruột, mọi người lại nghĩ đến 2 cái chết bí ẩn khác cũng là người thân của Bích là ông Nguyễn Văn Hải (cha ruột Bích) và bé N.H.M (14 tuổi, con trai Bích).

dau-doc-xyanua-2
Nơi Bích giấu chất độc xyanua tại nghĩa trang giáo xứ Bắc Minh. Ảnh: An Huy

Hàng xóm tiết lộ, sau khi chồng, cha và con ra đi, Bích thường xuyên đến nghĩa trang giáo xứ Bắc Minh thắp hương cho họ. Đặc biệt, có hôm Bích đi ban ngày, hôm giữa khuya mới đi, thậm chí còn ngủ lại qua đêm ở nghĩa trang.

Có lẽ không ai ngờ, chai xyanua Bích dùng để đầu độc mọi người được cất giấu ngay tại nghĩa trang này. Nó được chôn sát tường bên trong nghĩa trang, cách mộ con trai nghi phạm khoảng 10m. Nơi đây rất ít người qua lại.

dau-doc-xyanua-5
Chai nhựa đựng xyanua Bích dùng đầu độc người thân được Công an thu giữ. Ảnh: CQCA cung cấp
dau-doc-xyanua-1
Em N.H.B.T., học sinh bị đầu độc bằng xyanua, được đặc cách tốt nghiệp THPT 2024. Sau hơn 2 tuần điều trị, em T. hiện đã xuất viện về nhà. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai hiện đang mở rộng điều tra, làm rõ thêm 2 trường hợp tử vong còn lại là cha ruột và con trai Bích. Người cháu may mắn thoát chết trong vụ đâu độc là N.H.B.T (SN 2006) đã được xuất viện và được đặc cách tốt nghiệp THPT.