Tô Thị Ty Na từng ngồi tù trước khi giết con lấy tiền bảo hiểm, thái độ tại cơ quan điều tra gây phẫn nộ
Theo tiết lộ của công an, Tô Thị Ty Na từng bị phạt 40 tháng tù giam vào năm 2001. Đối tượng này không chịu hợp tác trong quá trình điều tra, lấy lời khai vụ giết con trục lợi bảo hiểm.
Thông tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết, ngày 6/4, Đại tá Nguyễn Hà Lai – Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận thông tin Tô Thị Ty Na (sinh năm 1981, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) đã chính thức bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân là con ruột của bà Na – cháu Nguyễn Văn H, sinh năm 2017.

Theo đại tá Lai, trong quá trình điều tra, đối tượng Na tỏ ra ngoan cố, không nhận tội. Tuy nhiên, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã xác định rõ: bà Na chính là người gây ra cái chết cho con trai mình bằng cách làm cháu ngạt nước trong nhà vệ sinh. Động cơ được xác định là trục lợi bảo hiểm.
Vụ án được phát hiện từ tối 2/1/2023, khi cháu H được tìm thấy tử vong trong nhà vệ sinh. Ban đầu, vụ việc được điều tra nhưng bị tạm đình chỉ do chưa xác định rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, theo chỉ đạo rà soát các vụ án tạm đình chỉ từ Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Nam đã rút hồ sơ và mở lại điều tra, từ đó làm rõ hành vi giết người.
Vụ mẹ giết con ruột ở Quảng Nam: Đối tượng ngoan cố, không thừa nhận tội ác
Theo báo Sài Gòn Giải Phóng tìm hiểu thêm, năm 2001, Tô Thị Ty Na từng bị Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình tuyên phạt 40 tháng tù giam về tội "Trộm cắp tài sản".
Na và chồng có 4 người con. Năm 2018, Na sinh con trai út. Đến tháng 5/2021, cháu bé qua đời. Đầu năm 2023, người anh kế là cháu H (sinh năm 2017) cũng tử vong. Điều đáng chú ý là cả hai cháu bé đều được bà Na mua bảo hiểm nhân thọ, và sau khi các cháu mất, bà Na đã nhận tổng cộng khoảng 4,4 tỷ đồng tiền bảo hiểm.



Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đang mở rộng điều tra để làm rõ cái chết của người con út từng xảy ra năm 2021, trong đó không loại trừ khả năng tiếp tục có hành vi phạm tội tương tự.
Vụ án Tô Thị Ty Na khiến dư luận không khỏi bàng hoàng và phẫn nộ. Sự máu lạnh của người mẹ bị số tiền đền bù bảo hiểm che mờ mắt mà nhẫn tâm ra tay với con ruột những tưởng chỉ có trên phim nhưng nay lại xuất hiện ngoài đời thực. Con người có lòng tham cực đoan này không gì có thể tha thứ, không thể bào chữa.

Hiện vụ án vẫn đang được điều tra mở rộng. Cơ quan công an sẽ tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan và truy xét mọi dấu hiệu tội phạm còn lại.