Tô Thị Ty Na bỏ bê, khiến con phải đi làm thêm kiếm tiền học, tình cảnh sau khi mẹ bị bắt càng đau lòng
Chính quyền địa phương và gia đình cho biết, sự việc Tô Thị Ty Na bị bắt giữ vì giết hại con ruột trục lợi tiền bảo hiểm đã để lại tổn thưởng lớn với tâm lý 2 người con lớn.
Liên quan đến vụ việc mẹ giết con để trục lợi tiền bảo hiểm đang gây xôn xao dư luận, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam thông tin rằng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) tỉnh đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ vụ án. Nghi phạm trong vụ án là Tô Thị Ty Na (sinh năm 1981, cư trú tại khu phố 8, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). Na bị cáo buộc đã ra tay sát hại con trai ruột nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm.
Chia sẻ với Người Lao Động, bà Võ Thị Phước, Chủ tịch UBND thị trấn Hà Lam, bày tỏ sự bất ngờ trước sự việc: “Tôi không thể tin được chuyện này lại xảy ra”.
Tô Thị Ty Na là kẻ nhẫn tâm sát hại con ruột để lấy tiền bảo hiểm. Ảnh: Báo Người Lao Động
Theo bà Phước, trước thời điểm bị bắt giữ, bà Ty Na hiếm khi có mặt ở địa phương, hai người con của bà đều được gửi về sống với họ hàng nội và ngoại. Đến hiện tại, khi người cha đã mất còn mẹ lại vướng vòng lao lý, tâm lý của hai đứa trẻ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Thông tin từ chính quyền địa phương cho biết, con trai cả của bà Ty Na hiện đang học lớp 11 tại một trường ở TP Đà Nẵng, trong khi con gái út đang theo học lớp 9 tại địa phương.
Bà Phước cũng chia sẻ thêm rằng chính quyền thị trấn sẽ chủ động làm việc với gia đình để tìm hiểu rõ tình hình và xem xét các phương án hỗ trợ học tập cho hai em nhỏ.
“Những đứa trẻ rơi vào hoàn cảnh bi thương như vậy thực sự rất đáng thương. Chúng tôi sẽ khảo sát và có cách hỗ trợ hợp lý. Nếu có người thân như cô, bác, chú, dì nhận chăm sóc thì sẽ áp dụng những chính sách hỗ trợ phù hợp. Trong trường hợp không có, địa phương sẽ vận động các mạnh thường quân, hội khuyến học, hoặc tìm người đỡ đầu để các em có thể tiếp tục đến trường, tuyệt đối không để các em phải nghỉ học”, bà Phước nhấn mạnh.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Bích Tâm, cô ruột của hai cháu nhỏ, chia sẻ trong cuộc trao đổi rằng vụ việc đã để lại cú sốc tinh thần rất lớn, đặc biệt là với người anh đang học lớp 11 – đã đủ trưởng thành để nhận thức được sự việc đau lòng xảy ra.
Theo lời bà Tâm, ngay từ trước khi cơ quan công an chính thức công bố kết quả điều tra về hành vi sát hại con của bà Ty Na, cháu trai lớn thường xuyên tự nhốt mình trong phòng, không muốn tiếp xúc với người ngoài.
Bà Tâm cũng cho biết thêm rằng do người mẹ không mấy quan tâm nên trong suốt quá trình học tập, cháu trai phải tự đi làm thêm để trang trải chi phí sinh hoạt và học phí.

Vào tối ngày 5/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã thực hiện các thủ tục tố tụng, khởi tố bị can và bắt tạm giam Tô Thị Ty Na trong thời hạn 4 tháng để phục vụ công tác điều tra về hành vi giết người.
Theo thông tin từ Công an tỉnh, vụ án mạng xảy ra vào đầu năm 2023. Trong đợt tổng rà soát các vụ việc tạm đình chỉ theo chỉ đạo của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu lực lượng điều tra rà soát lại toàn bộ các hồ sơ liên quan. Từ đây, Cơ quan CSĐT đã xác minh lại vụ việc tử vong xảy ra vào ngày 2-1-2023 và có những phát hiện quan trọng. Kết quả điều tra cho thấy vào khoảng 22 giờ 5 phút ngày 2-1-2023, cháu Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 2017), con ruột của Tô Thị Ty Na, đã tử vong tại khu vực nhà vệ sinh trong nhà. Dựa trên các chứng cứ và tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định rằng bà Na chính là người đã sát hại cháu Hoàng với mục đích trục lợi từ hợp đồng bảo hiểm.
Đáng chú ý, vào năm 2001, TAND huyện Thăng Bình từng tuyên phạt Tô Thị Ty Na 40 tháng tù giam về tội danh trộm cắp tài sản.
Trực tiếp ở đồn công an: Tô Thị Ty Na ngoan cố chối tội giết con trục lợi bảo hiểm