Loạt thông tin gây sốc về người mẹ giết con vì tiền bảo hiểm, lộ chi tiết không thể không nghi ngờ
Tô Thị Ty Na trong mắt người thân là một kẻ ham chơi, lười làm, ít khi có mặt ở nhà. Thế nhưng, điều kỳ lạ là 2 lần người mẹ này có mặt ở nhà lại trùng hợp thời gian 2 con trai tử vong.
Thông tin từ báo VnExpress cho biết, Tô Thị Ty Na từng sống cùng chồng và bốn con trong một căn nhà cấp bốn tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Chồng của Na là lao động chính trong gia đình, làm nghề dịch vụ vận chuyển với ba chiếc ôtô, còn Na ở nhà làm nội trợ.
Đầu năm 2019, người chồng qua đời do bệnh hiểm nghèo. Trước thời điểm anh mất, hai trong ba chiếc xe đã được bán. Theo lời người anh cùng cha khác mẹ của Na, sau khi chồng qua đời, Na với tính cách "lười làm, ham chơi" đã bán nốt chiếc ôtô 7 chỗ còn lại cùng căn nhà đang ở.

Người mua căn nhà là bạn thân của chồng Na. Vì cảm thông hoàn cảnh, người này đã cho năm mẹ con Na ở nhờ trong chính ngôi nhà vừa bán. Còn số tiền thu được từ việc bán tài sản, theo người thân, Na đã tiêu xài cho mục đích cá nhân.
Một người hàng xóm nhớ lại, tối 8/5/2021, khi đang ngồi trong nhà thì nghe thấy tiếng Na la hét. Khi mọi người chạy sang, phát hiện bé út Nguyễn Văn Hiếu (3 tuổi) đã tử vong do ngã vào xô nước.
Sau sự việc, ba người con còn lại được gia đình nhà chồng chăm sóc do Na thường xuyên vắng nhà. Chị ta chỉ thỉnh thoảng ghé qua vài ngày rồi lại đi, không giao tiếp với hàng xóm và cũng không nói rõ đi đâu, làm gì.

Cuối năm 2022, Na bất ngờ đón bé Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 2017), khi đó đang sống cùng người thân bên nội, về ở với mình. Một tuần sau, vào tối 2/1/2023, bé Hoàng được phát hiện tử vong trong một thùng nước loại 120 lít đặt trong nhà vệ sinh. Na giải thích con trai bị ngã vào thùng nước dẫn đến tử vong.
Cũng như lần trước với bé Hiếu, sau cái chết của bé Hoàng, Na nhận tiền bảo hiểm khoảng 2 tỷ đồng rồi lại biến mất khỏi nhà thường xuyên. Hai người con còn lại tiếp tục được người anh cùng cha khác mẹ của chị ta chăm sóc.
"Nó tiêu tiền như nước, có bao nhiêu cũng hết. Mọi người trong gia đình khuyên bảo nó không nghe nên chẳng ai thèm nói", người này cho hay.

Khi bé Hiếu qua đời, gia đình nghĩ đó là một tai nạn. Tuy nhiên, đến cái chết của bé Hoàng với tình tiết tương tự, một người thân đã chủ động báo công an.
"Sau thời gian điều tra, Công an huyện Thăng Bình tạm đình chỉ vụ án. Do phải lo toan cuộc sống, gia đình không yêu cầu điều tra lại", người thân nói.
Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, thời điểm đó Công an huyện Thăng Bình đã tiến hành điều tra nhưng do chưa xác định được nguyên nhân tử vong, thời hạn điều tra lại hết nên vụ án được tạm đình chỉ để tiếp tục thu thập tài liệu.
Gần đây, trong quá trình rà soát, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh xác minh lại các cái chết bất thường của các con Na.

Người mẹ giết con bật khóc sau khi nghe lệnh khởi tố
Ngày 3/4, cơ quan điều tra tổ chức thực nghiệm hiện trường. Kết quả ban đầu xác định Tô Thị Ty Na đã trực tiếp gây ra cái chết của bé Nguyễn Văn Hoàng vào lúc 22h05 ngày 2/1/2023, với mục đích trục lợi bảo hiểm.
Tối 5/4, cơ quan điều tra tiến hành khởi tố và bắt tạm giam Na trong thời hạn bốn tháng với cáo buộc Giết người.
Bố ruột của Na chia sẻ trong đau đớn: "Từ khi nó lấy chồng, tôi ít khi gặp. Sự việc quá kinh khủng, tôi không thể tưởng tượng được".
Tô Thị Ty Na sau khi con trai qua đời. Ảnh: MXH
Hiện cơ quan điều tra chưa công bố cụ thể phương thức gây án cũng như tổng số tiền bảo hiểm mà Na đã nhận được sau cái chết của các con.
Ngoài ra, cơ quan chức nằng còn cho biết Na từng có tiền án. Năm 2001, TAND huyện Thăng Bình tuyên phạt chị ta 40 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.