Tình cảnh đau đớn của gia đình cô gái dừng đèn đỏ bị nhóm quái xế tông tử vong, nỗi đau vẫn dai dẳng
Đã 5 tháng trôi qua nhưng người thân của cô gái tử vong vì bị nhóm quái xế tông vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau. Hàng đêm, cặp vợ chồng già lại ôm nhau khóc vì nhớ con.
Ngày 22/4, phiên tòa xét xử nhóm quái xế “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và “gây rối trật tự công cộng” diễn ra tại Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Các thiếu niên tuổi đôi mươi lần lượt xuất hiện, cùng với đó là sự có mặt của phụ huynh, gia đình nạn nhân.
Đã 5 tháng trôi qua kể từ khi vụ việc đau thương xảy ra, nhưng người làm cha, làm mẹ chưa một ngày nguôi nỗi đau mất con. Bà Phượng (mẹ cô gái bị tông tử vong) xuất hiện tại tòa với vẻ ngoài gầy rộc, mắt đỏ hoe. Bà cho biết: “Từ khi con qua đời, tôi thường xuyên dùng thuốc chống co thắt phế quản”. Trong khi đó, chồng bà Phượng thì lao vào công việc để mong tạm tê liệt cảm giác đau đớn. Dẫu vậy, cứ đêm về hai vợ chồng họ lại ôm lấy nhau mà khóc.

Vài tiếng trước khi vụ việc xảy ra, gia đình bạn trai Q đến nhà để bàn chuyện đám cưới cho đôi trẻ. Sau khi tiễn khách ra về, Q xin phép mẹ đi chơi với bạn. Nào ngờ trên đường về, cô gặp nạn và rồi ra đi mãi mãi. Không có đám cưới nào diễn ra, thay vào đó là một đám tang đẫm nước mắt.
“Thỉnh thoảng người yêu Q. vẫn qua nhà thắp hương cho con bé. Hôm qua cậu ấy còn xin tôi được đến toà dự”, mẹ Q kể lại.
Chị gái Q – Lan Hương (30 tuổi) hiện đang mang thai ở tuần 32 nhưng vẫn đến phiên tòa vì muốn “nghe những bị cáo nói gì về hành vi với em mình”. Chị Hương khóc không ngừng trong phiên tòa, nhưng vẫn không quên vỗ về, an ủi mẹ mình. Từ ngày Q ra đi, gia đình họ không ai dám nhắc lại chuyện cũ vì “không ai dám chạm vào cảm xúc của ai”.
“Mới tuần trước, mình đi cùng chồng bắt gặp một đoàn đua trên phố. Bụng mình thắt lại, vừa sợ, vừa nhớ những nỗi đau em mình từng chịu”, chị Lan Hương tâm sự.
Cả bà Phượng và chị Lan Hương đều mong tòa xét xử đúng người đúng tội, ngăn ngừa những nỗi đau tương tự tái diễn.
Ở phía bên kia, phụ huynh của các bị cáo cũng đỏ hoe mắt khi nhìn thấy con mình. Mẹ của bị cáo Khang chia sẻ: “Con dại cái mang, trước hết tôi xin lỗi gia đình, mong tha thứ cho mẹ con em”. Người phụ nữ cho biết gia đình sẽ cố gắng xoay sở để khắc phục số tiền còn lại phải bồi thường.

Tại tòa, nhóm bị cáo đều tỏ ra ăn năn, hối hận. Bị cáo Hồng Nhung, người cầm lái tông vào chị Q cho biết chiếc xe do mình tự mua, nhưng vì chưa có bằng nên không thường xuyên đi. Đêm định mệnh đó, Nhung chỉ định đi lượn phố uống nước, không có ý định đua xe. Trước tòa, Nhung nói: “Bị cáo chỉ nhớ có bấm còi, có vượt đèn đỏ, có lạng lách xe”.
Khi tòa hỏi: “Không quan sát, không để ý người đi đường thì bị cáo có biết là nguy hiểm không?”, Nhung chỉ biết cúi đầu, im lặng.
Nhung khai thêm, chỉ biết đã xảy ra va chạm, không biết mình đã khiến chị Q ra đi mãi mãi. Khi mở mắt ra, Nhung thấy mình trong bệnh viện và lúc đó mới biết đã gây tai nạn chết người. Bị cáo cho biết rất hối hận, nhưng về bồi thường, Nhung không biết phải làm sao.
Trong khi đó, bị cáo Khang khai nhận đêm đó nhóm bị cáo đã rủ nhau lượn phố. Sau khi đi vài vòng, thấy đoàn đua phóng nhanh nên nhập hội. Khang chở Cường và cũng không có giấy phép lái xe. Chiếc xe Khang điều khiển là của mẹ. Sau khi biết mình gây tai nạn, Khang bỏ chạy vì hoảng sợ.