Đời sống

CĐM thót tim nhận tin cựu chiến binh U80 đi xe máy vào TP.HCM xem diễu binh gặp sự cố trên đường

Cụ ông cựu chiến binh U80 tự đi xe máy từ Nghệ An vào TP.HCM để xem diễu binh vừa gặp sự cố nhỏ khi đi qua Phú Yên. CĐM tỏ ra lo lắng khi biết được thông tin này.

Những ngày qua, cả nước hướng về đại lễ 30/4 và lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, được tổ chức ở TP.HCM. Câu chuyện về cụ ông U80, là cựu chiến binh một thời bảo vệ Tổ quốc khoác trên mình bộ quân phục, chạy xe máy từ Nghệ An vào TP.HCM gây xúc động mạnh với cư dân mạng. Hành trình của cụ không hề cô đơn khi có người bạn đồng hành là lá cờ đỏ sao vàng gắn sau xe, và sự theo dõi của hàng triệu người Việt Nam qua mạng.

cu-ong-u80-6
Cụ Thanh và hành trang vào miền Nam của mình. Ảnh: cắt từ clip

Được biết, cụ ông tên Trần Văn Thanh (77 tuổi, trú ở TP Vinh, Nghệ An). Cụ bắt đầu đi từ 10h20 ngày 17/4 và đến nay đã đi qua nhiều tỉnh thành trên cả nước, hướng về TP.HCM. 

Mới đây, một số nguồn tin trên Facebook chia sẻ hình ảnh về cụ Thanh, cho biết cụ vừa gặp sự cố nhỏ khi đi qua Xuân Lộc, Phú Yên. May mắn là cựu chiến binh U80 vẫn bình yên, không xảy ra vấn đề gì. Nhiều cư dân mạng vẫn "thót tim" lo cho sức khỏe của cụ khi đi đường xa, thời tiết nắng nóng.

cu-ong-u80-3
Cụ Thanh gặp sự cố nhỏ khi đi qua Phú Yên. Ảnh: Nhí Shipper
cu-ong-u80-4
Cụ Thanh gặp sự cố nhỏ khi đi qua Phú Yên. Ảnh: Nhí Shipper
cu-ong-u80-5
Cụ Thanh gặp sự cố nhỏ khi đi qua Phú Yên. Ảnh: Nhí Shipper

"Bom đạn bao năm không sao, chỉ ngã sơ sơ không giảm quyết tâm của cụ được. Chúc cụ mạnh khỏe, thượng lộ bình an".

"Xem như một chút kỷ niệm cụ ạ. Chúc cụ sức khỏe và sớm đến được thành phố mang tên Bác".

"Thật sự khâm phục cụ".

"Ông có tuổi rồi nhiều lúc xử lý không kịp. Mong ông luôn thượng lộ bình an".

"Chiến tranh còn không đánh bại được ông. Cố lên ông ơi".

cu-ong-u80-2
Một số bình luận của CĐM. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, chia sẻ với VietNamNet, cụ Thanh cho biết ông đã rủ các chiến hữu đi cùng, nhưng vì tuổi cao sức yếu nên họ "lực bất tòng tâm". Sở dĩ cụ Thanh chọn đi xe máy là vì muốn khám phá từng mét vuông đất nước. Gia đình rất lo lắng khi ông cụ muốn tự lái xe máy đi một mình. Tuy nhiên, cụ Thanh vẫn quyết tâm thực hiện nguyện vọng của mình.

Trong hành trình xuyên Việt lần này, cụ Thanh mang theo đồ dùng cá nhân, quần áo, một chiếc nồi và một chiếc võng. Ông cụ chủ động mọi thứ, cười xuề xòa chia sẻ: "Tôi cứ thong dong chạy, mệt thì nghỉ. Có khi tôi thuê nhà nghỉ, cũng có khi tôi mắc võng tại chỗ mát mẻ nào đó để ngủ một giấc lấy sức".

cu-ong-u80-8
Cụ Thanh trên hành trình từ Nghệ An vào TPHCM. Ảnh cắt từ video: Long Nhật Media

Dự kiến của cụ Thanh sẽ đến được TP.HCM vào ngày 28-29. Ông chưa biết lịch trình sau đó sẽ như thế nào vì còn tùy thuộc vào sức khỏe và tình hình kinh tế. 

Ông Xuân Sơn (58 tuổi, quê Quảng Trị) là cháu của cụ Thanh tiết lộ: "Cậu tôi nói muốn về thăm lại chiến trường xưa ở Quảng Trị và muốn khám phá đất nước Việt Nam. Cụ ở lại Quảng Trị một ngày rồi sáng 19/4 lại tiếp tục lên đường".

cu-ong-u80-7
Cụ Thanh khi dừng chân tại Quảng Trị. Ảnh: Xuân Sơn 

Cháu ruột khuyên cụ Thanh đến Quảng Trị nghỉ ngơi ít ngày rồi về lại Nghệ An, vì lo lắng đường xa nguy hiểm cho ông. Nếu cụ muốn đi tiếp, họ sẽ bắt xe khách cho an toàn. Thế nhưng cụ Thanh vẫn muốn đi tiếp. 

Xúc động cụ ông U80 mặc quân phục tự lái xe máy từ Nghệ An vào TPHCM xem diễu binh kỷ niệm 30/4