Khám phá mới

Đệ tử được Diệt Tuyệt Sư Thái yêu quý nhất, chọn làm thừa kế Nga Mi nhưng cuối cùng lại tự tay giết chết

Đồ đệ này được Diệt Tuyệt Sư Thái yêu quý vô cùng, thậm chí còn nhắm sẵn vào vị trí thừa kế môn phái Nga Mi. Nhưng cuối cùng bi kịch lại xuất hiện. Cuối cùng,t thầy trò họ quay lưng với nhau, chính Diệt Tuyệt Sư Thái đã ra tay giết luôn đệ tử.

Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Diệt Tuyệt Sư Thái là nhân vật được xây dựng với nét tính cách nổi bật như sự nghiêm khắc và lạnh lùng bậc nhất. Bà chính là chưởng môn đời thứ ba của phái Nga Mi, sở hữu võ công cao cường và giữ trong tay bảo vật trấn phái – Ỷ Thiên kiếm.

Mặc dù một lòng trung thành với môn phái và luôn đặt đại nghĩa lên hàng đầu, Diệt Tuyệt Sư Thái cũng nổi tiếng với sự cứng nhắc, thành kiến sâu sắc và phân biệt rạch ròi giữa chính – tà. Ngay cả khi đối diện với cái chết, bà vẫn kiên quyết không thỏa hiệp với Minh Giáo, dù Trương Vô Kỵ (khi ấy là giáo chủ) đã nhiều lần muốn ra tay giúp đỡ.

diet-tuyet-su-thai-1
Diệt Tuyệt Sư Thái là một người cố chấp và lạnh lùng.

Trong hàng đệ tử của Diệt Tuyệt Sư Thái, Kỷ Hiểu Phù là người được bà yêu quý và kỳ vọng nhất. Không chỉ được sư phụ lựa chọn làm người kế vị chưởng môn, nàng còn có hôn ước với Ân Lê Đình – đệ tử phái Võ Đang. Cả hai được tin rằng sẽ có một tương lai vô cùng sáng lạn.

Thế nhưng, định mệnh lại an bài cho Kỷ Hiểu Phù một số phận đầy bi kịch. Khi Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn cướp đi Đồ Long Đao, Diệt Tuyệt Sư Thái ra lệnh cho các đệ tử đi truy tìm. Trong hành trình ấy, Kỷ Hiểu Phù vô tình gặp Dương Tiêu – Tả Sứ của Minh Giáo và rơi vào tay đối phương.

Ban đầu, nàng căm ghét Dương Tiêu vì những định kiến đã ăn sâu, nhưng sau một thời gian tiếp xúc, nàng dần nảy sinh tình cảm với người đàn ông mà sư phụ mình xem là kẻ thù. Điều khó xử hơn cả, Kỷ Hiểu Phù phát hiện bản thân đã mang thai sau khi qua lại với Dương Tiêu. Nàng quyết định lẩn trốn để sinh con. Con gái nàng được đặt tên là Dương Bất Hối, mang ý nghĩa cả đời không hối tiếc vì tình yêu mình đã chọn.

diet-tuyet-su-thai-2
Kỷ Hiểu Phù không chỉ xinh đẹp, mà còn giỏi võ công, là đệ tử xuất sắc nhất của phái Nga Mi.

Tám năm sau, Diệt Tuyệt Sư Thái tìm ra Kỷ Hiểu Phù. Không chấp nhận việc nàng phản bội tông môn, bà lạnh lùng hạ một chưởng đoạt mạng Hiểu Phù. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Kỷ Hiểu Phù gửi gắm con gái cho Trương Vô Kỵ, nhờ chàng đưa bé đến gặp cha. Sau này, khi gặp lại con gái, Dương Tiêu vô cùng đau xót trước số phận của người mình yêu. Ông dồn hết tình thương để nuôi dạy Bất Hối, bù đắp phần nào những mất mát mà nàng phải chịu.

Câu chuyện của Kỷ Hiểu Phù là một trong những bi kịch sâu sắc nhất của Ỷ Thiên Đồ Long Ký, phản ánh mâu thuẫn gay gắt giữa tình yêu và trách nhiệm, giữa định kiến giang hồ và khát vọng cá nhân. Đây cũng là minh chứng rõ rệt nhất về sự cứng nhắc, tàn nhẫn của Diệt Tuyệt Sư Thái, người luôn đặt danh nghĩa môn phái lên trên mọi thứ, kể cả mạng sống của đệ tử mình yêu quý nhất.