Đời sống

Người đàn ông Việt Nam duy nhất lấy vợ Triều Tiên, chuyện tình cổ tích gây chấn động thế giới

Mối tình Việt – Triều đẹp như cổ tích, trải qua đủ mọi thăng trầm mới được nên duyên với nhau. Cho đến bây giờ, ông Phạm Ngọc Cảnh vẫn là người Việt Nam duy nhất lấy vợ Triều Tiên.

Năm 1967, một chàng trai Việt Nam có tên Phạm Ngọc Cảnh được cử sang Triều Tiên học tập. Tại nước bạn, ông gặp cô gái Ri Yong-Hui ở một phòng thí nghiệm và nhanh chóng nảy sinh tình cảm với nhau. Ngay từ những lần đầu gặp gỡ, ông đã bị thu hút bởi vẻ đẹp và sự dễ mến của bà Ri. Ông mạnh dạn tiếp cận, xin địa chỉ nhà đối phương. Về phía bà Ri, ban đầu chỉ là tò mò, nhưng sau những lần gặp gỡ, tình cảm giữa họ dàn trở nở hoa.

nguoi-dan-ong-viet-nam-duy-nhat-lay-vo-trieu-tien-1
Chuyện tình của ông Cảnh và bà Ri từng khiến nhiều người cảm động. Ảnh: Reuters

Năm 1973, ông Cảnh trở về Việt Nam, mở ra giai đoạn chờ đợi đầy gian truân. Họ dành tròn 5 năm trao đổi thư từ xa, cho đến cuối năm 1978, những lá thư dần thưa dần rồi dứt hẳn. Năm 1992, ông Cảnh mới biết bà Ri vẫn chờ đợi ông. Khao khát đoàn tụ trở lại, ông quyết tâm tìm mọi cách để được đoàn viên với người mình yêu.

Để có thể cưới được người yêu, ông Cảnh từng kêu gọi bạn bè ủng hộ 7 tấn gạo gửi sang Triều Tiên. Người đàn ông này còn viết cho Chủ tịch Triều Tiên 3 bức thư, kể về cuộc tình của mình và bà Ri, mong được vị Chủ tịch trao cơ hội kết hôn, sống hạnh phúc với người mình yêu suốt đời.

nguoi-dan-ong-viet-nam-duy-nhat-lay-vo-trieu-tien-2
Vợ chồng ông Cảnh, bà Ri cầm bức ảnh thời trẻ. Ảnh: Reuters

Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng ước muốn đó đã trở thành sự thật. Năm 2002, cặp đôi gặp lại sau hơn 30 năm xa cách. Ngày họ tương phùng cũng là ngày cưới. Đám cưới đơn giản được tổ chức ở Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên. Sau khi về Việt Nam, cặp đôi tổ chức thêm một đám cưới nữa.

Nhớ lại ngày đặc biệt đó, ông Cảnh từng tâm sự: “Nhìn nhau, tôi nói với cô ấy 'chúng mình vất vả quá nhỉ'. Vợ tôi chỉ im lặng gật đầu nhưng nước mắt rơi”.

nguoi-dan-ong-viet-nam-duy-nhat-lay-vo-trieu-tien-3
Ông Cảnh và vợ trong ngày cưới do Sở Thể dục thể thao Hà Nội đứng ra tổ chức vào 13/12/2002, sau 31 năm thất lạc nhau. Ảnh tư liệu

Hôm đó, ai cũng vui mừng trước hạnh phúc của cô dâu, chú rể. Thế nhưng, trong lòng ông Hoàng Vĩnh Giang – người chủ hôn đồng thời là Giám đốc Sở Thể dục Thể thao Hà Nội khi ấy vẫn man mác một nỗi buồn. Ông nói, đó là chuyện tình buồn và cảm động nhất mà ông từng chứng kiến.

"Có lẽ, nhiều người cũng có chung cảm xúc như tôi vào ngày hôm đó. Cả anh Cảnh và vợ đều đã có tuổi, họ không thể có con được nữa. Giá như hạnh phúc có thể đến với họ sớm hơn...", ông trầm ngâm.

Không thể có một đứa con chung cũng chính là điều khiến ông Cảnh tiếc nuối nhất trong cuộc tình duy nhất của đời mình. Là con trai cả trong một gia đình có bốn anh chị em, ông Cảnh từng nhiều lần được cha mẹ giục lập gia đình. Hai em gái ông đã yên bề gia thất, còn một người em trai 63 tuổi, do mắc bệnh từ nhỏ, nên vẫn sống cùng ông. Khi còn trẻ, mỗi lần bố mẹ nhắc chuyện cưới vợ, ông chỉ cười trừ hoặc bảo chưa tìm được người phù hợp.

 

"Khi cưới, tôi đã 54 tuổi, cô ấy 55 tuổi, không thể sinh con được nữa. Đó là cái giá phải trả cho tình yêu mà tôi đã dành cả thanh xuân để chờ đợi", ông Cảnh – khi ấy ở tuổi 69 lặng lẽ nói.

nguoi-dan-ong-viet-nam-duy-nhat-lay-vo-trieu-tien-5
Ông Cảnh gọi tình yêu của mình là “mối tình cảm tử”, bởi để đến đích, họ đã phải đánh đổi cả thanh xuân và giấc mơ về những đứa trẻ. Ảnh tư liệu

Sau này, hai vợ chồng ông Cảnh, bà Ri sống trong một căn nhà nhỏ ở khu tập thể Thành Công (Hà nội). Chuyện tình đẹp, vượt mọi rào cản của họ luôn được nhắc đến như một câu chuyện cổ tích. Mới đây, thông tin ông Cảnh qua đời đột ngột ở tuổi 77 khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và tiếc nuối.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, ông Vương Duy Biên - Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đồng thời là Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên xác nhận tin buồn này. Ông Cảnh qua đời vào ngày 26/2, lễ viếng dự kiến tổ chức vào ngày 2/3 tại Nhà tang lẽ Long Biên, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội). Hội Hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên sẽ cử đoàn đến viếng và chia buồn cùng gia đình.