Lời khai của bà bán bún riêu sát hại ông giao thịt heo ở An Giang, rùng mình hung khí gây án tàn độc
Trước khi sát hại ông Thuận, bà Phương từng tìm đến đối phương để hỏi vay tiền nhưng không được. Sau khi ra tay, người phụ nữ bán bún riêu này vẫn thản nhiên phi tang rồi về nhà buôn bán như thường.
Thông tin từ báo Tuổi Trẻ Online cho biết, ngày 20/2, Công an tỉnh An Giang đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an để bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Kiều Phương (44 tuổi, trú ấp Long Định, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Bà Phương là nghi phạm sát hại người đàn ông giao thịt heo vào rạng sáng để cướp tài sản.
Nạn nhân, ông Bùi Văn Thuận (74 tuổi), bị sát hại dã man vào rạng sáng 18/2 với nhiều nhát búa vào đầu và mặt. Ông Thuận ở cách nhà bà Phương chỉ vài chục mét, vốn có quen biết nhau.
Theo điều tra, khoảng 1h sáng 18/2, ông Thuận rời nhà đi giao thịt heo cho khách tại chợ Mương Tịnh, cách nhà khoảng 1km. Đến 8h, không thấy ông về, gia đình tổ chức tìm kiếm và phát hiện xe đạp của ông dựng bên lề đường. Ban đầu, họ nghi ông bị té sông nên lặn tìm. Khi thấy đám lục bình nhô lên bất thường, con trai ông đã lặn xuống và phát hiện thi thể cha mình.
Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và khoanh vùng. Tối 19/2, bà Phương bị bắt giữ cùng nhiều tang vật. Lời khai ban đầu cho biết, bà Phương bán bún riêu và thường xuyên vay mượn tiền vì chơi cờ bạc, lô đề. Phương biết ông Thuận khá giả nên thường vay ông Thuận. Gần đây, nghi phạm vay tiền lãi suất cao và đã mất khả năng trả, có tìm ông Thuận để mượn tiền tiếp nhưng bị từ chối.
Từ đó, Phương lên kế hoạch sát hại. Nghi phạm giấu sẵn dao, búa trong cốp xe, rồi chờ trên đường ông Thuận đi làm. Đến 2h sáng, khi gặp nạn nhân, Phương tiếp tục năn nỉ vay tiền nhưng không được, liền dùng búa tấn công khiến ông té xuống đám lục bình.
Sau khi chắc chắn ông Thuận đã tử vong, Phương lấy số vàng và tiền mặt rồi trở về nhà, mở cửa tiệm bán hàng như bình thường. Số vàng bán được hơn 33 triệu đồng, trong đó gần 19 triệu đồng vẫn còn khi công an bắt giữ nghi phạm. Vụ án tiếp tục được điều tra làm rõ.