Đời sống

Thông tin sốc vụ mẹ ôm thi thể con trong khe thoát hiểm suốt 3 ngày, ám ảnh hiện trường vụ việc

 

Con trai đã qua đời 3 ngày nhưng bà H vẫn luôn ôm con trên tay, cũng không biết báo với ai. Khi người dân cùng cơ quan chức năng đến, thi thể cháu bé đã phân hủy mạnh.

Dân Trí đưa tin, ngày 20/2, Công an TP Thuận An (Bình Dương) cho biết đang điều tra vụ việc một bé trai 4 tháng tuổi tử vong trong khe thoát hiểm giữa hai ngôi nhà ở khu dân cư Việt Sing (phường Bình Hòa).

Trước đó, vào chiều 19/2, Công an TP Thuận An đã khám nghiệm hiện trường, trưng cầu Trung tâm pháp y TP.HCM khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong củ bé trai. Dựa vào lời khai, xác định bà Thạch Thị H (36 tuổi, quê Trà Vinh), sống lang thang cùng con trai và một người đàn ông tên Trịnh Văn K (37 tuổi, quê Đồng Tháp). Ba người ở trong khe thoát hiểm giữa hai căn nhà ở đường DA10, KDC Việt Sing từ tháng 8/2024. Nơi này có nhiều rác thải, bà H lót các tấm nệm nhặt được để nằm.

me-om-thi-the-con-11
Công an khám nghiệm hiện trường chiều 19/2. Ảnh: Xuân Đoàn

Bà H mang thai đến tháng 10/2024 thì tự sinh bé ngoài đường. Người dân phát hiện đã đưa bà H vào Bệnh viện Đa khoa An Phú, hỗ trợ kinh phí cho bà. Tuy nhiên, khi chính quyền lập hồ sơ đưa bà H vào trung tâm bảo trợ xã hội thì gia đình đã bảo lãnh đưa về. Không lâu sau bà H lại lang thai ở KDC Việt Sing với con trai và ông K. Vì không có giấy khai sinh nên con trai bà H vẫn chưa được đặt tên. Qua điều, công an xác định bà H có dấu hiệu không tỉnh táo, dương tính với ma túy.

me-om-thi-the-con-2
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc được phong tỏa để điều tra.

Sáng 16/2, bà H thức dậy và phát hiện con trai đã ngừng thở, nhưng thay vì trình báo, bà chỉ ôm con khóc rồi tiếp tục ngủ. Đến sáng 19/2, ông Q (quản lý khách sạn ở đường DA10) đi qua khe thoát hiểm thì thấy bà H goi lại và báo tin con trai đã qua đời. Khi đó thi thể bé trai đã phân hủy nặng, bốc mùi. Nhận tin, công an lập tức phong tỏa hiện trường, đưa bà H. đi xét nghiệm và khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong.

me-om-thi-the-con-3
Công an khám nghiệm hiện trường.

Người dân khu vực cho biết bà H thường đi lang thang, tinhh thần không tỉnh táo. Ngoài ra, bà H và ông K thường xuyên cãi nhau, thậm chí có lần bà bị rượt đánh phải ôm con chạy trốn. Dù được nhiều người thương cảm, hỗ trợ tiền mua sữa cho con, nhưng cuộc sống của hai mẹ con vẫn vô cùng bấp bênh. Hiện công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm liên quan đến cái chết thương tâm của bé trai.