Đời sống

Vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính: Người thân nháo nhạc tìm nạn nhân, hé lộ điều đau lòng

Vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính: Người thân nháo nhạc tìm nạn nhân, hé lộ điều đau lòng

Mới đây, một vụ hỏa hoạn thương tâm vừa xảy ra ở địa chỉ số 1 ngõ 43/98/31, phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

Cụ thể, vào  khoảng 00h46 phút, ngày 24/5 UBND phường, Công an phường Trung Hòa đã nhận được thông tin báo cháy. Khi đến hiện trường,  lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã cắt, phá khóa cổng chính để tiếp cận khu vực cháy qua sân chính, lối vào các gian phòng ở các tầng của ngôi nhà và đã cứu được 3 người theo hướng tiếp cận này.

screenshot-4870-1716519737.jpg
 

Đồng thời, lực lượng PCCC và CNCH cũng đã cứu được 4 người theo hướng tiếp cận khi phá ô cửa sổ trên bề mặt tường ngoài tầng 2 của nhà ở hộ gia đình, sử dụng thang dây cứu nạn của nhà dân trang bị.

Đám cháy cơ bản được khống chế vào 1h15 phút, ngăn không lây sang các hộ gia đình liền kề. Sau đó,  Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục tổ chức phun nước chữa cháy, làm mát cấu kiện, tìm kiếm người bị nạn và cứu nạn.

Đám cháy được dập tắt hoàn toàn vào 1h26 phút, công tác tìm kiếm người bị nạn tiếp tục được tiến hình. Trong quá trình này, lực lượng chức năng đã cứu nạn được 7 người. 

Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn cách mặt phố Trung Kính 200m là nhà ở gia đình, cho thuê để ở  trọ và mua bán, sửa chữa xe điện.  Ngôi nhà này gồm 1 nhà 2 tầng, 1 tum bố trí sân phơi thoáng và 1 dãy nhà 3 tầng, mỗi tầng 4 phòng, hành lang hở phía trước. Diện tích khu đất xây dựng là  205m với nhà 150m2, khoảng 55m2 là sân trống bố trí để xe máy, xe đạp, xe đạp điện. 

Gia đình chủ trọ có 7 người, 12 phòng cho thuê (10 phòng cho thuê và 2 phòng chủ nhà ở) có 17 người đăng ký thuê để ở.

screenshot-4873-1716520063.jpg
 


Theo VOV, tại hiện trường vụ cháy, có người đang tìm kiếm người thân thuê trọ ở địa điểm vừa xảy ra vụ cháy tại phố Trung Kính. Người phụ nữ này đang nóng lòng tìm bạn đồng nghiệp là Nhâm Thị Ngọc Mai và liên tục hỏi những người ở hiện trường đã có danh sách nạn nhân chưa.

Chị H vừa khóc vừa nói: “Nhâm Thị Ngọc Mai là em ở công ty em, làm cùng cơ quan. Bạn ấy sinh năm 1989, bạn ấy thuê trọ ở tầng 2. Mẹ bạn Nhâm Thị Ngọc Mai đang làm giúp việc ở nhà tôi, nó mà có mệnh hệ gì thì mẹ nó làm sao sống nổi”.