Đời sống

Nạn nhân sống sót sau vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính: Quyết định sinh tử chỉ sau 3 giây

Nạn nhân sống sót sau vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính: Quyết định sinh tử chỉ sau 3 giây

Đám cháy kinh hoàng vào rạng sáng ngày 24/5 đã khiến 14 người tử vong. Là một trong số những nạn nhân may mắn sống sót, anh T. đã kể lại phút giây sinh tử.

Rạng sáng ngày 24/5, dư luận và truyền thông không khỏi bàng hoàng trước thông tin vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại nhà ở kết hợp kinh doanh số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 đường Trung Kính (P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) đã cướp đi sinh mạng của 14 người, 3 người bị thương.

Theo Báo Thanh Niên đưa tin, anh T. là 1 trong số 3 người may mắn sống sót trong vụ cháy kinh hoàng. Sau khi nhập viện cấp cứu, tới thời điểm hiện tại sức khỏe của anh T. đã dần ổn định, anh đã có thể ăn uống và nói chuyện.

Anh T. nhớ lại phút giây sinh tử, khoảng 0 giờ 30 ngày 24/5, khi vợ chồng anh đang ngủ thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng hô cháy, ngay sau đó anh mở cửa để thoát thân, tuy nhiên khói lửa đã bao vây hành lang nên vợ chồng anh quay lại phòng và chạy vào nhà vệ sinh, thực hiện lấy khăn ướt áp vào mũi để thở.

Hai vợ chồng đã cố gắng chống chịu khoảng 1 tiếng đồng hồ, sau đó lực lượng chức năng đã đến giải cứu vợ chồng anh thành công. Anh T. bày tỏ: "Trong một tiếng đó, vợ chồng tôi rất hoảng sợ, tuy nhiên tôi vẫn phải bình tĩnh, liên tục động viên vợ để vượt qua". Anh T. cho biết, lúc đầu vợ anh rất sợ hãi và hoảng loạn vì nhiệt độ rất cao, anh đã động viên, giữ vững tinh thần cho vợ bởi nếu cả hai chạy xuống dưới thì sẽ không thể sống được, do đó hai vợ chồng quyết định chạy vào nhà tắm sau 3 giây suy nghĩ.

Căn nhà xảy ra vụ cháy khiến 14 người thiệt mạng được xây theo dạng nhà ống. Tầng 1 được sử dụng làm cửa hàng sửa chữa xe đạp điện, vợ chồng anh ở tầng 2 và hai người mới đến đây thuê trọ được khoảng 3 tháng. Từ tầng 2, mỗi tầng có 3 - 4 phòng trọ rộng 10 - 15 m2.

Trước khi quyết định thuê nhà trọ, anh đã phải quan sát các khu vực thoát nạn đề phòng khi xảy ra cháy, nổ nhưng không thể nghĩ được vụ cháy đêm ngày 24/5 lại nhanh chóng và bùng phát dữ dội gây thiệt hại nặng nề đến vậy.

Báo Thanh Niên cũng thông tin, bác sĩ Bùi Hồng Giang, Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Giao thông vận tải, cho biết vào khoảng 1 giờ 30 ngày 24.5, 3 bệnh nhân trong vụ cháy ở Trung Kính đã được đưa tới bệnh viện để cấp cứu. Trong số các nạn nhân có 1 người cao tuổi nhập viện trong tình trạng sức khỏe yếu, cho tới sáng nay đã dần hồi phục, 2 nạn nhân còn lại đã ổn định.

Vào khoảng 0 giờ 45 ngày 24.5, Công an TP.Hà Nội đã nhận tin báo cháy tại ngôi nhà ở Trung Kính (P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội), đã nhanh chóng điều động 50 cán bộ, chiến sĩ của nhiều đơn vị đến hiện trường dập lửa, cứu nạn. Cho tới khoảng 0 giờ 50 phút cùng ngày, các đơn vị tiếp cận hiện trường xảy ra vụ cháy để triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan cùng các mũi trinh sát tìm kiếm, cứu người bị nạn.

Nhiều xe máy, xe đạp điện ở khu vực sân đã bị thiêu rụi, khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực nhà ở. Trong quá trình dập cháy, cứu người, lực lượng chức năng phải phá khóa cổng chính, ô cửa sổ đến tiếp cận vào trong ngôi nhà, cứu được 7 người mắc kẹt, trong đó có 3 người bị thương, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Vào 1 giờ 25 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã dập tắt được đám cháy. Sơ bộ, họ phát hiện 14 người tử vong thương tâm trong đám cháy. Chúng tôi sẽ cập nhật tình hình có liên quan đến vụ hỏa hoạn trong các bài đăng tiếp theo.

Theo Báo Thanh Niên.