Đời sống

Võ Tắc Thiên hưởng 'gien dâm đãng' từ mẹ ruột, sinh lý mạnh đến nỗi khiến 1 sủng nam lao lực qua đời

Võ Tắc Thiên hưởng 'gien dâm đãng' từ mẹ ruột, sinh lý mạnh đến nỗi khiến 1 sủng nam lao lực qua đời

Khả năng 'giường chiếu' của Võ Tắc Thiên được đánh giá là 'vô biên', đến nỗi từng có 1 sủng nam vì quá lao lực phục vụ nữ đế mà qua đời. 

Võ Tắc Thiên (624 - 705) là nữ hoàng đế đầu tiên và duy nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Dù là nữ nhân nhưng tư duy và đầu óc chính trị của bà vượt xa nhiều bậc nam nhân, đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong suốt thời gian tại vị. Thế nhưng "lắm tài thì nhiều tật", Võ Tắc Thiên nổi tiếng là người đa dâm và có khả năng tình dục "vô biên" ít ai sánh bằng.

Tranh chân dung Võ Tắc Thiên

Nhiều người cho rằng bản tính đa dâm của Võ Tắc Thiên là được di truyền từ mẹ ruột Dương Thị. Mẹ của bà khi bước sang tuổi 60 vẫn gian dâm với cháu ngoại là Hạ Lan Kinh, ham muốn sắc dục không thua gì thời xuân trẻ. Bản thân Võ Tắc Thiên thậm chí còn "trên tài" Dương Thị bởi bà ta nắm trong tay quyền lực tối cao, không chuyện gì không dám làm. 

Ảnh minh họa

Điển hình là việc Võ Tắc Thiên khi bị Đường Cao Tông bỏ bê đưa vào chùa Cảm Nghiệp làm ni cô (vì lời tiên tri họ Võ sẽ soán ngôi họ Lý) đã cả gan thông dâm với một hòa thượng tên Phùng Tiểu Bảo. Sau này khi đã có được quyền lực, bà ta bày kế cho Phùng Tiểu Bảo giả sư vào cung phục vụ mình. Người này vạm vỡ, sinh lý khỏe nên rất được lòng nữ đế. Thế nhưng, sự xuất hiện của viên quan ngự y điển trai Thẩm Nam Liêu đã khiến cho Phùng Tiểu Bảo (khi đó đổi tên thành Tiết Hoài Nghĩa) thất sủng, ghen tuông điên loạn đến mức đốt cả một cung điện. Không lâu sau, Thẩm Nam Liêu qua đời, lý do được cho là vì quá lao lực phục vụ nữ đế. Dù vậy, Tiết Hoài Nghĩa do quá lộng hành, hành động không biết chừng mực nên đã bị Võ Tắc Thiên thủ tiêu. 

Võ Tắc Thiên về già vẫn cực kì sung mãn

Để thỏa mãn chuyện "giường chiếu", Võ Tắc Thiên có một cuộc "cải cách" lớn khi tuyển những nhân tình trẻ tuổi thay vì những người hơn tuổi mình. Trương Xuân Tông - người từng ăn nằm với Thái Bình Công Chúa con bà - được đưa vào tầm ngắm và nhanh chóng trở thành sủng nam hàng đầu vì kĩ năng giường chiếu quá điêu luyện. Họ Trương sau đó còn tiến cử người anh em họ Trương Dịch vào cung để san sẻ chuyện phục vụ Võ Tắc Thiên. 

Sau khi Đường Cao Tông Lý Trị mất, Võ Tắc Thiên không còn gì phải kiêng nể liền ra lệnh thần dân tiến cử thêm nam nhân khoẻ mạnh để hầu hạ bà. Các mỹ nam giỏi chuyện phòng the như Liễu Lương Tân hay có "của quý" cỡ khủng như Vệ Trương Sử lần lượt qua tay Võ Tắc Thiên. Tương truyền, khi đã gần 80 tuổi, bà không đêm nào ngủ mà thiếu đàn ông bên cạnh.