Đời sống

Tướng QĐ duy nhất chào điều lệnh bằng tay trái, từng được Bác Hồ trực tiếp hỏi thăm và khen ngợi

Tướng QĐ duy nhất chào điều lệnh bằng tay trái, từng được Bác Hồ trực tiếp hỏi thăm và khen ngợi

Vị tướng tài năng và tận tụy của Quân đội nhân dân Việt Nam là 1 trong 2 người hiếm hoi được chào điều lệnh bằng tay trái. 

Trong Quân đội nước ta chỉ có ta có hai người được chào điều lệnh bằng tay trái, một người là Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân La Văn Cầu, người còn lại là Thiếu tướng Nguyễn Thái Dũng, nguyên Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân. Như vậy, Thiếu tướng Nguyễn Thái Dũng là vị tướng duy nhất được chào điều lệnh quân đội theo cách đặc biệt như trên.

Thiếu tướng Nguyễn Thái Dũng 

Nguyên nhân là vì năm 1948, trong một đêm quân Pháp tập kích bất ngờ vào nơi đóng quân, ông Dũng trong lúc lao ra khỏi cửa đã bị một loạt đạn của địch băm nát bàn tay. Bất chấp cơn đau, người sĩ quan trẻ khi đó vẫn cố nén nỗi đau, tiếp tục chỉ huy bộ đội đánh trả và đẩy lùi quân địch. Mất đi bàn tay phải nhưng tinh thần chiến đấu của tướng Dũng đã lan tỏa và tiếp thêm hào khí cho quân đội ta lúc đó. 

"Tàn nhưng không phế", tướng Dũng cùng cùng cán bộ, chiến sĩ trong trung đoàn vẫn chiến đấu nhiệt huyết, làm nên những chiến thắng lẫy lừng như: Chiến dịch Đường số 4 Thu Đông 1949 tiêu diệt cứ điểm Nà Han, Bản Bé; Chiến dịch Biên Giới 1950 cùng đơn vị bạn tiêu diệt cả binh đoàn Sác-tông và Lơ Pa-giơ; Chiến dịch Hòa Bình tháng 12-1951 đến tháng 2-1952 tiêu diệt cụm cứ điểm Tu Vũ, đánh địch trên Đường số 6, bao vây tiến tới giải phóng thị xã Hòa Bình… 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Trung đoàn trưởng Nguyễn Thái Dũng (ngoài cùng, bên trái) và Tiểu đoàn trưởng Dũng Mã trước hang đá Lam Sơn ở Cao Bằng năm 1950. Ảnh: Vũ Năng An

Trong lần đến báo cáo tại "nhà riêng" của Chủ tịch Hồ Chí Minh - chiếc lán nhỏ ở cửa hang núi đá Lam Sơn - vào cuối năm 1950, Bác đã trực tiếp khen ngợi tài chỉ huy đánh giặc của tướng Dũng, đồng thời hỏi thăm: "Chú có gặp khó khăn lắm trong sinh hoạt và chiến đấu không?". Người Trung đoàn trưởng khiến ai nấy đều cười ồ lên khi đáp lại đầy lạc quan: "Thưa Bác, dần dần cháu cũng quen. Chỉ có trèo cây và leo núi đá là khó thôi ạ!". 

Thiếu tướng Nguyễn Thái Dũng đã trải qua cuộc trường kỳ kháng chiến của dân tộc, góp công từ chiến dịch này đến chiến dịch khác, chiến trường này đến chiến trường khác. Đến cuối đời binh nghiệp, ông được phân công làm Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân, chuyên viên Học viện Quân sự cấp cao (nay là Học viện Quốc phòng).

Với những cống hiến to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho đất nước, Thiếu tướng Nguyễn Thái Dũng đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng ba, Huân chương Chiến thắng hạng nhất, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất cùng rất nhiều danh hiệu cao quý khác. Thiếu tướng sẽ mãi là tấm gương sáng về lòng yêu nước kiên trung bất khuất cho thế hệ trẻ Việt Nam noi theo.