Thông tin chính thức vụ nữ nhân viên y tế ở Gia Lai bị hành hung khi sơ cứu cho bệnh nhân
Công an tỉnh Gia Lai cho biết, nữ nhân viên y tế bị đánh sau khi từ chối khâu vết thương theo yêu cầu của bệnh nhân.
Báo điện tử Dân trí đưa tin, ngày 13/3, Công an tỉnh Gia Lai đã có báo cáo kết quả điều tra vụ việc cố ý gây thương tích liên quan đến việc nhân viên y tế tại xã Kon Thụp, huyện Mang Yang bị hành hung.

Kết quả điều tra xác định, ông Nguyễn Lệ (SN 1975) cùng em trai Nguyễn Văn Lê (SN 1984) và con trai Nguyễn Minh Hùng (SN 2006), đều trú xã Tân An, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai, đến làm thợ xây tại xã Kon Thụp.
Vào tối 11/2, ông Lệ được đưa đến Trạm Y tế xã Kon Thụp để sơ cứu vết thương vùng đầu do ngã cầu thang. Tại đây, ông Lệ được ông Nguyễn Hoàng Quân (Trạm trưởng) và bà Lương Thị Thúy Tuyết (Phó trạm trưởng) sơ cứu nhưng không khâu vết thương.
Khi được yêu cầu khâu vết thương, bà Tuyết từ chối và khuyên người nhà đưa ông Lệ ra huyện Mang Yang, dẫn đến mâu thuẫn và xô xát. Bà Tuyết đã dùng dép đánh 3 người này.
Bà Tuyết sau đó bị ông Lê và anh trai dùng tay, chân đánh vào đầu, mặt, ngực, phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai và Bệnh viện Quân y 211.

Thấy vậy, ông Cao Lý Vĩnh Quý, chồng bà Tuyết, đến gặp nhóm ông Lê để nói chuyện và hai bên tiếp tục xảy ra xô xát. Ông Quý dùng búa đánh vào đầu, vai của ông Lê và ông Lệ, trong khi ông Lê dùng gậy gỗ đánh ông Quý.
Hậu quả, ông Lệ bị chấn thương sọ não, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk; ông Lê bị chấn thương vùng đầu, vai, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai; ông Quý bị gãy tay trái, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai.
Hiện, vụ việc tiếp tục được Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để củng cố chứng cứ và xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.
Trước đó, mạng xã hội lan truyền một clip ghi lại cảnh nhóm người đàn ông hành hung nữ nhân viên y tế tại Trạm Y tế xã Kon Thụp.

Bác sĩ Quân cho biết, trong lúc băng vết thương đã đề nghị bệnh nhân cần lên tuyến trên để kiểm tra mới có thể chẩn đoán chính xác và chữa trị kịp thời. Tuy nhiên, một người đã có những lời lẽ không hay với bác sĩ và y sĩ. Bà Tuyết cự cãi lại thì hai bên xảy ra xô xát.
Theo bà Tuyết, lúc sơ cứu các bệnh nhân không hợp tác, liên tục có lời nói thô tục và hỏi bà "có biết cứu người không". Bà nói "tại sao chúng tôi đang cứu các anh mà các anh lại chửi" thì bị họ đánh tới tấp. Bà bỏ ra ngoài thì bị 2 người dùng cây lau nhà bằng gỗ và inox tại trạm y tế đánh "lê lết tại nhà để xe".